Huấn luyện viên đội Đặc nhiệm Brian Mason của đội Indianapolis Colts đã bị thương trong trận đấu giao hữu đầu tiên với New England Patriots vào tối thứ Năm tại Sân vận động Gillette. Tình huống xảy ra ở những giây cuối cùng của trận đấu, khi Mason cố gắng tránh các cầu thủ đang lao về phía đường biên nhưng không thành công. Ông dường như bị va chạm mạnh vào phần dưới cơ thể và đã quằn quại trên sân trong đau đớn.
Huấn luyện viên trưởng Shane Steichen cho biết Mason đang được đánh giá chấn thương đầu gối. Mason, 39 tuổi, đã bước vào mùa giải thứ tư với tư cách là huấn luyện viên đội đặc nhiệm của đội. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội hình này đã có những thành tích tốt trong mùa giải trước, xếp thứ hai toàn giải NFL về tỷ lệ trả bóng khai cuộc với trung bình 28,8 yard và có tỷ lệ trả bóng bị đối phương cản phá thấp nhất với 6,3 yard. Dù phải sử dụng ba cầu thủ đá phạt khác nhau, đội Colts vẫn đạt tỷ lệ sút phạt thành công cao thứ hai tại NFL với 94,4%.
Trước khi gia nhập Colts, Mason đã có sự nghiệp huấn luyện lâu dài tại các trường đại học. Ông bắt đầu với vai trò trợ lý sinh viên tại Denison vào năm 2007-08, sau đó làm trợ lý tuyển dụng và đội đặc nhiệm tại Đại học Cincinnati từ năm 2017. Năm 2018, ông được thăng chức lên làm điều phối viên đội đặc nhiệm và giữ vị trí này cho đến năm 2021, trước khi chuyển đến đảm nhận vai trò tương tự tại Đại học Notre Dame trong một mùa giải (2022). Đội Colts hy vọng sẽ sớm có Mason trở lại trên băng ghế chỉ đạo.
Thông tin này được lấy từ nguồn tin của Fox News Digital.



