Lực lượng Cảnh sát Biển Hoa Kỳ (U.S. Coast Guard) đang đối mặt với cuộc khủng hoảng sẵn sàng chiến đấu lớn nhất kể từ Thế chiến thứ Hai. Tại lễ tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Biển, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, đại diện cho chính quyền Tổng Thống Donald Trump, đã công bố kế hoạch cải tổ sâu rộng, hứa hẹn về một lực lượng “hoàn toàn mới”.
Phát biểu trước 256 sĩ quan vừa tốt nghiệp tại New London, Connecticut, bà Noem nhấn mạnh Cảnh sát Biển là “mũi nhọn” trong phòng thủ quốc gia. Bà cho biết lực lượng này hiện thiếu 10% chỉ tiêu quân số lính nhập ngũ, phải dựa vào máy bay và tàu cũ kỹ, thậm chí một số tàu hoạt động chỉ với 75% thủy thủ đoàn cần thiết. Bà Noem kể lại cuộc gặp với Tổng Thống Donald Trump, người đã hỏi Cảnh sát Biển cần gì, và bà trả lời “họ cần mọi thứ”, bởi vì họ “đã bị bỏ bê quá lâu”.
Kế hoạch hiện đại hóa của chính quyền, mang tên Force Design 2028 và có hiệu lực từ ngày 21/05/2025, đặt mục tiêu tăng thêm ít nhất 15.000 nhân viên vào cuối năm tài khóa 2028, giảm 25% số đô đốc, đẩy mạnh nỗ lực tuyển quân và tăng cường hạm đội, bao gồm cả tàu phá băng cần thiết cho các hoạt động ở Bắc Cực.
Một thay đổi cơ cấu đáng chú ý trong kế hoạch là đề xuất bổ nhiệm một lãnh đạo dân sự chuyên trách để giám sát Cảnh sát Biển trong Bộ An ninh Nội địa (DHS). Vị trí “Bộ trưởng Cảnh sát Biển” được đề xuất này, nếu được Quốc hội phê duyệt, sẽ tương tự như cách các quân chủng khác của Mỹ được lãnh đạo tại Lầu Năm Góc. Theo kế hoạch được công bố, vị trí này sẽ giúp vận động nguồn lực cho một lực lượng đã “suy yếu do hàng thập kỷ thiếu đầu tư, bỏ bê và trôi dạt chiến lược”, đồng thời tạo ra một cấp độ trách nhiệm giải trình mới và giảm bớt bộ máy quan liêu.
Nhiều sĩ quan tốt nghiệp đã bày tỏ sự cổ vũ trước những cải cách được hứa hẹn. Một học viên xuất sắc gọi Force Design 2028 là “sự thay đổi đáng kể nhất trong một thế kỷ”.
Thông tin theo tin từ ABC News.