Houston: Nhà thầu bỏ qua đường lái xe, biến nhà dân thành bãi rác?

Một người dân Houston đang “dở khóc dở cười” khi công trình cải tạo khu phố biến thành cơn ác mộng kéo dài suốt 8 tháng. Thay vì có một con đường mới to đẹp, nhà của ông lại biến thành bãi tập kết vật liệu xây dựng.

Ông Juan Corrales sống trên con phố thuộc dự án “Đánh giá khả năng tiếp cận cho người đi bộ” của thành phố Houston, nhằm cải thiện vỉa hè và lối đi, tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật. Trong khi gần như tất cả các lối vào nhà khác trên phố đều được làm mới, thì nhà ông Corrales lại bị bỏ qua một cách khó hiểu.

“Thành phố bắt đầu đổ bê tông làm đường cho hai bên phố,” Corrales kể lại. “Nhưng họ lại bỏ quên nhà tôi.”

Chưa hết, theo lời ông Corrales, nhà thầu còn xin phép sử dụng khu đất trống bên cạnh nhà ông để chứa thiết bị. Ông đồng ý, nhưng sau đó khu đất này biến thành nơi đổ phế thải xây dựng, đất đá và thậm chí cả nhà vệ sinh di động trong nhiều tháng trời.

“Cái nhà vệ sinh di động bốc mùi kinh khủng,” ông nói. “Động vật thì bu đầy, rồi hàng xóm cũng bắt đầu vứt rác vì thấy có nhiều rác ở đó.”

Ông Corrales cho biết ông đã phải gọi điện và khiếu nại rất nhiều lần trước khi thành phố can thiệp. Cuối cùng, người ta cũng đến dọn dẹp, nhưng không phải là tất cả.

“Họ không dọn hết mọi thứ. Vẫn còn rác ở đây,” ông bức xúc.

Điều đáng nói là ông Corrales tin rằng nhà thầu đã được thanh toán cho cả phần việc làm đường nhà ông, dù nó chưa bao giờ được hoàn thành.

Sau khi đài KPRC 2 liên hệ với chính quyền thành phố Houston, các quan chức xác nhận họ đã biết về vấn đề này và cho biết công việc làm đường nhà ông Corrales sẽ được hoàn thành trước ngày 15 tháng 5.

Theo KPRC Click2Houston


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú