Houston, Texas – Tổ chức cứu trợ động vật BARC của thành phố Houston sẽ nhận được khoản tài trợ 40.000 đô la để tăng cường bắt chó hoang tại một khu vực trọng điểm. Theo thông tin từ KHOU 11, số tiền này sẽ được dùng để trả lương làm thêm giờ cho các nhân viên thực thi, tập trung vào việc thu gom chó đi lạc sau các vụ tấn công chó gần đây.
Hội viên Hội đồng quận B, bà Tarsha Jackson, người từng là nạn nhân của một vụ chó tấn công, chia sẻ đây là một vấn đề cá nhân đối với bà. “Mọi người nên cảm thấy an toàn trong khu phố của mình, nhưng thực tế không phải vậy,” bà Jackson nói.
Thông báo này được đưa ra sau vụ việc bà Hariette Phillips, 65 tuổi, bị chó tấn công chết ngay trong sân nhà mình. Giám đốc BARC, ông Jarrad Mears, cho biết khoản tiền này sẽ giúp họ bắt giữ khoảng 80 đến 100 con chó hoang trong đợt truy quét sắp tới. Họ cũng sẽ cố gắng liên hệ với chủ sở hữu của những con chó này.
Theo KHOU 11, đợt truy quét chó hoang bổ sung sẽ bắt đầu vào tuần tới tại Quận B.