Theo ABC News ngày 08/04/2025
Hoàng tử Harry vừa xuất hiện tại tòa án ở London để kháng cáo quyết định của chính phủ Anh về việc tước bỏ đội ngũ an ninh được nhà nước tài trợ khi anh ở Vương quốc Anh.
Luật sư của Hoàng tử Harry lập luận trước các thẩm phán tòa phúc thẩm rằng thân chủ của mình đã bị đối xử bất công. Quyết định cắt giảm an ninh, được đưa ra vào tháng 2/2020 sau khi Harry cùng vợ là Meghan rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia và chuyển đến Mỹ, là không hợp pháp, phi lý và không chính đáng.
Luật sư Shaheed Fatima nhấn mạnh rằng nhóm đánh giá nhu cầu an ninh của Công tước xứ Sussex đã không tuân thủ quy trình riêng và không thực hiện đánh giá rủi ro đầy đủ. Bà cho rằng việc cung cấp an ninh “tùy chỉnh” (bespoke) cho Harry khi cần thiết không có nghĩa là tốt hơn, mà thực tế cho thấy anh đang bị phân biệt đối xử và nhận sự bảo vệ kém hơn một cách vô lý.
Sự xuất hiện hiếm hoi của Hoàng tử Harry tại tòa, trong bộ vest xanh hải quân, cho thấy tầm quan trọng của vụ kiện này đối với anh. Ở tuổi 40, con trai út của Vua Charles III đã nhiều lần đưa chính phủ và báo chí lá cải ra tòa, với những kết quả khác nhau.
Trong hai năm qua, Harry chỉ xuất hiện vài lần trước tòa. Đáng chú ý nhất là phiên tòa xét xử vụ kiện hack điện thoại, nơi anh trở thành thành viên cấp cao đầu tiên của Hoàng gia ra làm chứng trong hơn một thế kỷ. Harry từng khẳng định anh và gia đình gặp nguy hiểm khi về thăm quê hương do sự thù địch từ mạng xã hội và sự săn đuổi không ngừng của truyền thông.
Trước đó, anh đã thua một vụ kiện liên quan, trong đó anh muốn được tự trả tiền thuê cảnh sát bảo vệ khi ở Anh, nhưng yêu cầu này bị từ chối với lý do cảnh sát không nên làm “vệ sĩ riêng cho người giàu”. Anh cũng đã rút đơn kiện phỉ báng tờ Daily Mail liên quan đến một bài báo nói rằng anh cố gắng che giấu việc tiếp tục nhận an ninh do nhà nước tài trợ.
Tuy nhiên, Harry đã giành chiến thắng đáng kể vào năm 2023 trong vụ kiện chống lại nhà xuất bản của Daily Mirror, khi thẩm phán xác định việc hack điện thoại tại tờ báo này là “phổ biến và có hệ thống”. Tháng 1 vừa qua, anh cũng tuyên bố một chiến thắng “lịch sử” khi các tờ báo lá cải của Rupert Murdoch ở Anh đưa ra lời xin lỗi chưa từng có vì đã xâm phạm đời tư của anh suốt nhiều năm và đồng ý bồi thường đáng kể để dàn xếp vụ kiện xâm phạm quyền riêng tư.
Hiện tại, anh vẫn còn một vụ kiện tương tự đang chờ xử lý chống lại nhà xuất bản của tờ Mail.