Scott Adams, họa sĩ truyện tranh “Dilbert”, người sau này trở thành nhà bình luận trên mạng xã hội, vừa tiết lộ mình mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 4 – cùng loại ung thư mà văn phòng Tổng Thống Joe Biden cũng vừa thông báo ông mắc phải.
Adams chia sẻ thông tin này trong buổi thảo luận về tin tức của Tổng Thống Biden trên podcast hàng ngày “Real Coffee With Scott Adams”.
“Tin lớn trong ngày. Có lẽ bạn đã nghe tin Tổng Thống Joe Biden bị ung thư tuyến tiền liệt, nhưng đó không phải là loại tốt. Đó là loại xấu,” Adams nói. Ông giải thích rằng ung thư tuyến tiền liệt nếu được phát hiện sớm và còn khu trú thì có thể chữa khỏi 100%. Tuy nhiên, nếu nó đã lan ra ngoài tuyến tiền liệt đến các bộ phận khác của cơ thể, như trường hợp của Tổng Thống Biden đã di căn vào xương, thì “100% không chữa được”.
Hóa ra Adams có kiến thức sâu sắc về những gì Tổng Thống Biden có thể phải đối mặt khi bệnh tiến triển.
“Hôm nay là ngày tôi quyết định sẽ nhân cơ hội này để đưa ra thông báo của riêng mình,” ông nói. “Một số bạn có lẽ đã đoán ra rồi, nên điều này sẽ không gây ngạc nhiên cho bạn đâu, nhưng tôi cũng mắc bệnh ung thư giống như Tổng Thống Joe Biden. Tôi cũng bị ung thư tuyến tiền liệt đã di căn vào xương, nhưng tôi đã mắc bệnh này lâu hơn ông ấy. Hoặc ít nhất là lâu hơn thời gian ông ấy thừa nhận.”
Adams dự đoán rằng ông có thể qua đời vào mùa hè này.
Trước đó, Adams đã bày tỏ “sự tôn trọng, lòng trắc ẩn và sự cảm thông” đối với Tổng Thống Biden và gia đình ông, đồng thời nói thêm rằng “Họ sẽ trải qua một khoảng thời gian đặc biệt khó khăn. Đó là một căn bệnh khủng khiếp. Nó sẽ trở nên rất đau đớn.” Ông nói rằng ông chọn ngày hôm nay để tiết lộ chẩn đoán của mình vì ông hy vọng sự chú ý đến việc Tổng Thống Biden mắc cùng loại ung thư sẽ làm giảm bớt sự chú ý trên mạng dành cho ông.
Ông giữ bí mật về chẩn đoán của mình lúc đầu vì muốn giữ cho cuộc sống bình thường hết mức có thể, trước khi biến thành “chỉ là gã đàn ông ung thư sắp chết.”
Adams cho biết ông dự kiến sẽ nhận những lời lẽ cay độc trên mạng vì, như ông đã thấy với thông báo của Tổng Thống Biden, “Mọi người thật sự rất tàn nhẫn. Họ thật sự rất tệ.”.
Ông cũng cho biết mình đang phải đối mặt với những cơn đau khủng khiếp. Ông đã phải dùng khung tập đi trong nhiều tháng và dường như đang lên kế hoạch tận dụng luật pháp California cho phép bệnh nhân giai đoạn cuối được tự tử có trợ giúp của bác sĩ.
Về thông tin Tổng Thống Joe Biden mắc bệnh, văn phòng của ông cho biết trong một tuyên bố rằng Tổng Thống đã được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt sau khi trải qua các triệu chứng tiết niệu ngày càng tăng. Các bác sĩ cho biết đây là một dạng ung thư tiến triển hơn, nhưng có vẻ nhạy cảm với hormone, cho phép điều trị hiệu quả. Tổng Thống và gia đình đang xem xét các lựa chọn điều trị với các bác sĩ của ông.
Theo ABC News, các bác sĩ cho biết bệnh nhân có thể sống chung với ung thư tuyến tiền liệt di căn trong khoảng 4 đến 5 năm. “Nó rất dễ điều trị, nhưng không chữa được,” bác sĩ Matthew Smith của Trung tâm Ung thư Massachusetts General Brigham nói.