Ông Pat Oliphant, một họa sĩ tranh châm biếm chính trị có ảnh hưởng, nổi tiếng với những bức biếm họa về các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và thế giới, đã từ trần hôm thứ Hai, hưởng thọ 90 tuổi. Theo lời con trai ông, ông Oliphant đã qua đời tại nhà riêng ở Santa Fe, New Mexico vì tuổi già sức yếu.
Được biết đến như một nghệ sĩ đa tài, còn sáng tác cả điêu khắc, tranh đá và tranh sơn dầu, ông Oliphant được coi là họa sĩ tranh châm biếm có sức ảnh hưởng nhất tại Hoa Kỳ với số lượng tác phẩm được đăng tải rộng rãi. Vào thập niên 1980, các bức tranh châm biếm chính trị hàng ngày của ông xuất hiện trên hơn 500 ấn phẩm ở Hoa Kỳ và khắp thế giới.
Trong hơn năm thập kỷ, các tác phẩm của ông Oliphant đã châm biếm những nhân vật quyền lực, từ Tổng thống Lyndon B. Johnson đến Tổng Thống Donald Trump. Theo ABC News, ông Oliphant đã vẽ cựu Tổng thống Jimmy Carter với hàm răng và đôi môi lớn, ám chỉ xuất thân nông dân của ông. Ông cũng từng khắc họa Tổng thống Ronald Reagan, người mà ông cho rằng không quan tâm đến nỗi khổ của người dân Mỹ, với một nút bần trong tai.
Những người quen biết ông Oliphant nhận định rằng tài năng của ông là sự kết hợp giữa sự sắc sảo của một người quan sát chính trường với óc hài hước tinh tế. Ông được ca ngợi là người đã định nghĩa lại ý nghĩa của một họa sĩ tranh châm biếm chính trị và sự dũng cảm trong tác phẩm của mình. Ông Oliphant từng đề cập đến các chủ đề gây tranh cãi như vụ bê bối ấu dâm của Giáo hội Công giáo và xung đột giữa Israel và Hamas.
Tuy nhiên, một số bức biếm họa mang tính dân tộc của ông cũng đã gây ra khiếu nại về việc sử dụng khuôn mẫu sai lệch và phân biệt chủng tộc từ các tổ chức như Hiệp hội Nhà báo Châu Á và Ủy ban Chống Phân biệt đối xử Ả Rập-Mỹ.
Ông Oliphant sinh ra tại Adelaide, Úc vào năm 1935. Ông bắt đầu sự nghiệp với vai trò trợ lý tại bàn tin của một tờ báo địa phương, nơi ông phát hiện niềm đam mê nghệ thuật khi chứng kiến một họa sĩ tranh châm biếm làm việc. Sau đó, ông gia nhập The Denver Post vào năm 1964 và giành Giải Pulitzer cho tranh châm biếm vào năm 1967. Khoảng 80 tuổi, ông bắt đầu suy giảm thị lực do bệnh tăng nhãn áp và phải ngừng công việc vẽ tranh chuyên nghiệp, nhưng ông vẫn tiếp tục vẽ tại nhà.



