Một máy bay chở hàng đầy lương thực và bộ dụng cụ vệ sinh đã rời Miami đến Cuba, là một phần trong nỗ lực hỗ trợ nhân đạo của Chính phủ Hoa Kỳ dành cho người dân trên đảo quốc này.
Chuyến bay mang theo 700 gói hàng nhằm mục đích chuyển đến tay người dân Cuba mà không qua chính phủ, theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, các mặt hàng sẽ được các nhóm Công giáo tại Cuba phân phát trực tiếp.
Lô hàng trị giá 60 triệu đô la này là đợt đầu tiên trong tổng số 100 triệu đô la mà Hoa Kỳ đã đề nghị hỗ trợ Cuba từ trước đó. Động thái này diễn ra sau nhiều tháng Hoa Kỳ gia tăng áp lực lên chính phủ Cuba và các định chế liên quan, tập trung chủ yếu vào việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đáng kể đối với bộ máy quân sự và tình báo của quốc gia này. Việc phong tỏa năng lượng và dầu mỏ đã làm tê liệt nền kinh tế Cuba và đời sống hàng ngày của người dân.
Gần đây nhất, Bộ Ngoại giao đã công bố một tài liệu dài vào thứ Hai, cáo buộc Cuba đã tiến hành một chiến dịch gián điệp và gây ảnh hưởng cánh tả quy mô lớn tại Hoa Kỳ trong suốt năm thập kỷ qua.
Ngoại trưởng Marco Rubio, con trai của những người nhập cư Cuba, đã thể hiện sự quan tâm cá nhân trong việc thúc đẩy Cuba thay đổi hệ thống xã hội chủ nghĩa của mình, trong khi Tổng Thống Donald Trump đã nhiều lần đề xuất rằng Hoa Kỳ có thể có hành động quân sự để lật đổ chính phủ cộng sản trên đảo quốc.
Jeremy Lewin, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao phụ trách hỗ trợ nước ngoài, các vấn đề nhân đạo và tự do tôn giáo, cho biết sự hợp tác này dựa trên một chương trình đã chuyển hỗ trợ trực tiếp trị giá 9 triệu đô la cho đảo quốc này vào năm ngoái sau cơn bão Melissa.
Ông nói rằng những thách thức bao gồm việc thuyết phục chính phủ Cuba cho phép phân phát viện trợ và đồng ý không tịch thu chúng. Lewin cho biết, vì các linh mục địa phương và các nhóm Công giáo đang phân phát viện trợ trực tiếp, “hầu như không có cơ hội nào để chế độ can thiệp vào việc phân phát viện trợ.”
Sean Callahan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Catholic Relief Services, cho biết ông đã đến thăm đảo quốc này vài tuần trước để đảm bảo tính minh bạch trong việc phân phối viện trợ. “Chúng tôi hy vọng đây là một bước nhỏ tiến về phía trước về mặt nhân đạo,” Callahan nói. “Nhưng hy vọng chúng ta sẽ đưa người dân Hoa Kỳ và Cuba xích lại gần nhau trong tương lai.”
Cả chính phủ Cuba và truyền thông của họ đều không đưa tin về chuyến bay nhân đạo từ Hoa Kỳ ngày hôm qua. Đầu tháng 7, Ngoại trưởng Bruno Rodríguez đã bác bỏ thông báo về viện trợ sắp đến là “ảo tưởng,” đồng thời hạ thấp giá trị của khoản viện trợ so với những tổn thất mà đảo quốc phải gánh chịu hàng ngày do phong tỏa năng lượng và các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ.
Ngoại trưởng Cuba nói: “Một trăm triệu đô la chắc chắn sẽ giúp ích, mặc dù chúng ta phải thừa nhận rằng số tiền đó chỉ tương đương với năm ngày phong tỏa.”
Theo ABC News.



