Phái đoàn Pháp tại Liên Hợp Quốc ở Geneva đã công khai chỉ trích Hoa Kỳ sau cuộc bỏ phiếu tranh cãi về việc gia hạn nhiệm kỳ cho Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk. Phái đoàn Pháp đăng trên X (trước đây là Twitter) rằng: “Hoa Kỳ từng là ngọn hải đăng về nhân quyền. Không còn nữa”. Bài đăng còn cho rằng Hoa Kỳ hiện đứng cùng với Bắc Triều Tiên, Nicaragua, Mali và Nga, và “thế giới không còn lắng nghe Hoa Kỳ nữa”, kèm theo hashtag “#AmericaAlone”.
Đáp trả lại, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, Mike Waltz, cáo buộc Pháp đang sử dụng vụ tấn công này để đánh lạc hướng dư luận về việc Pháp ủng hộ ông Türk. Ông Waltz viết: “Thật đáng thất vọng – dù không bất ngờ – rằng đây là cách Pháp bác bỏ lá phiếu đáng hổ thẹn của mình để dung dưỡng một số kẻ vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất”.
Trong khi đó, Đại sứ Hoa Kỳ về quản lý và cải cách Liên Hợp Quốc, Jeff Bartos, đã tuyên bố rằng hệ thống nhân quyền của Liên Hợp Quốc “đã mất đi sự tín nhiệm trong nhiều thập kỷ” và ông Türk “đã đưa nó đến bên giường bệnh”. Ông Bartos cáo buộc ông Türk chỉ trích quá mức các nền dân chủ tự do như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc, Ý và đặc biệt là Israel, trong khi lại im lặng trước các hành vi vi phạm của các chính phủ độc tài.
Về phần mình, Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc, Jérôme Bonnafont, đánh giá ông Türk đã thể hiện “sự nghiêm khắc và công tâm” trong nhiệm kỳ đầu tiên. Một quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết, các nhà ngoại giao Mỹ ngạc nhiên trước “sự trắng trợn” trong lời chỉ trích của Pháp và bác bỏ ý kiến cho rằng việc phản đối một quan chức Liên Hợp Quốc đồng nghĩa với việc phản đối nhân quyền.
Cuộc bỏ phiếu gia hạn nhiệm kỳ cho ông Türk, vốn không hết hạn cho đến ngày 11 tháng 10, đã diễn ra nhanh chóng sau khi Hoa Kỳ yêu cầu hoãn lại để tham vấn thêm nhưng không thành công. Cuối cùng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã phê chuẩn nhiệm kỳ mới của ông Türk với tỷ lệ 144 phiếu thuận, 10 phiếu chống và 13 phiếu trắng.



