Huấn luyện viên trưởng của đội San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, hôm thứ Ba đã lên tiếng làm rõ một số thông tin liên quan đến vụ tai nạn xe hơi mà ông gặp phải vào ngày 14 tháng 7 tại Palo Alto. Trước đó, các báo cáo công khai cho thấy ông không có lỗi trong vụ va chạm hai xe này, tuy nhiên, ông Shanahan khẳng định thông tin đó là không chính xác.
Chia sẻ trên chương trình “49ers Now”, ông Shanahan cho biết ông đang lái xe với tốc độ khoảng 20 dặm/giờ. Ông thừa nhận rằng do điện thoại bị rơi và mắc kẹt dưới ghế, ông đã cúi xuống tìm kiếm và lơ là quan sát đường trong vài giây. Khi ngẩng lên, túi khí đã bung ra và va vào mặt ông.
Vụ va chạm xảy ra giữa chiếc Tesla Model S màu đen của ông Shanahan và một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 màu xanh của người lái xe còn lại. Ông Shanahan bày tỏ sự không hài lòng khi báo cáo ban đầu đổ lỗi cho người phụ nữ 21 tuổi kia về việc thực hiện một cú rẽ không an toàn, trong khi ông là người đã đâm vào xe của cô ấy.
Đại diện an ninh của đội 49ers cho biết thông tin không chính xác về vụ việc là do lỗi hành chính và đang được sửa chữa trong cơ sở dữ liệu hệ thống báo cáo tai nạn của California. Ông Shanahan nhấn mạnh rằng ông chỉ muốn sự thật được làm rõ, vì ông cảm thấy khó chịu khi người lái xe kia bị đổ lỗi.
Giới chức cho biết cả chất cồn và ma túy đều không liên quan đến vụ tai nạn. Người lái xe kia không bị thương, trong khi ông Shanahan đã bị chấn thương sọ não, gãy mũi, xương sườn và bàn tay trái. Ông cũng chia sẻ rằng mình không bị mất trí nhớ hay bất tỉnh trong vụ việc.
Hiện tại, ông Shanahan, 46 tuổi, đang trong quá trình hồi phục và áp dụng lịch trình làm việc hạn chế khi đội 49ers bắt đầu trại huấn luyện. Trợ lý huấn luyện viên Chris Foerster đang tạm thời đảm nhận vai trò dẫn dắt chính. Ông Shanahan cho biết ông đang tiến triển chậm trong việc phục hồi chấn thương đầu và hy vọng sẽ sớm bình phục hoàn toàn.



