Huấn luyện viên trưởng của đội Clemson, Dabo Swinney, đã có những lời lẽ gay gắt, thậm chí có phần mỉa mai, khi đề cập đến việc huấn luyện viên Lane Kiffin của LSU đang chiêu mộ các cựu cầu thủ NFL trở lại thi đấu cho đội bóng LSU Tigers. Ông Swinney cho rằng hành động này là đáng xấu hổ và cho thấy sự xuống cấp của bóng đá đại học.
Phát biểu trong buổi họp báo, ông Swinney nói: “Hiếm khi tôi cạn lời, nhưng tôi thực sự cạn lời. Tôi chỉ có thể nói rằng điều này thật đáng xấu hổ. Thành thật mà nói, thật đáng xấu hổ khi chúng ta lại ở vào hoàn cảnh này. Tôi không trách các cầu thủ hay những người cố gắng lợi dụng hệ thống. Tôi chỉ nghĩ nó thật đáng xấu hổ cho tình hình bóng đá đại học hiện tại.”
Vị huấn luyện viên của Clemson còn đùa rằng ông đã phải nghiên cứu phim thi đấu của các đội như Cleveland Browns, Dallas Cowboys, New Orleans Saints và Tampa Bay Buccaneers để chuẩn bị cho trận đấu với LSU. Ông cũng bày tỏ sự thất vọng về việc các quy định trong bóng đá đại học dường như không còn được thực thi nghiêm túc, khiến cho các đội bóng có thể “lách luật” để tạo lợi thế cạnh tranh.
Tình huống này đang gây ra nhiều tranh cãi trong giới thể thao, khi các giải đấu lớn như Big Ten đã ra lệnh cấm cầu thủ NFL trở lại, trong khi LSU và HLV Kiffin lại đi ngược lại xu hướng này. Vụ việc hứa hẹn sẽ làm nóng thêm trận đấu mở màn mùa giải giữa LSU và Clemson.
Bài viết được lấy thông tin từ OutKick.



