Một mục sư nổi tiếng ở San Francisco và là nhà lãnh đạo dân quyền bày tỏ sự thất vọng trước thay đổi từ Bảo tàng Smithsonian.
Mục sư Amos Brown cho biết ông đã cho Bảo tàng Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Phi Quốc gia Smithsonian mượn hai hiện vật. Giờ đây, các vật phẩm này sẽ được trả lại cho ông chỉ trong vài ngày tới.
“Một quyển Kinh Thánh mà tôi đã sử dụng trong cuộc đấu tranh cho dân quyền và chúng tôi đã hành quân cùng với Tiến sĩ [Martin Luther] King và phải vào tù. Và cả cuốn sách lịch sử lâu đời nhất về chủng tộc Negro được viết vào năm 1880,” ông nói.
Cuốn sách lịch sử do George Washington Williams viết. Mục sư Brown chia sẻ với NBC Bay Area hôm thứ Ba một bức ảnh nhóm cho thấy ông đang cầm cuốn sách.
Việc trả lại các vật phẩm của ông diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành một sắc lệnh hành pháp vào cuối tháng 3, nhắm vào Viện Smithsonian.
Trong một tuyên bố, sắc lệnh này nói rằng “Trong những năm gần đây, nơi đây đã chịu ảnh hưởng của một hệ tư tưởng chia rẽ, tập trung vào chủng tộc. Lệnh này nói thêm rằng họ sẽ tiến xa hơn để cấm tài trợ liên bang cho các chương trình của Smithsonian không phù hợp với các mục tiêu của chính quyền Trump.
Nhưng một phát ngôn viên của Smithsonian cho biết đó không phải là lý do họ gửi trả các vật phẩm của Mục sư Brown. Trong một tuyên bố, họ cho biết rằng Mục sư Brown “đã hào phóng cho bảo tàng mượn chúng cho một cuộc triển lãm và thỏa thuận cho mượn hết hạn vào tháng 5 và việc trả lại là thông lệ tiêu chuẩn của bảo tàng.”
Mục sư Brown hiện đang yêu cầu những người khác làm những gì ông đã làm.
“Đây là phái đoàn,” ông nói. “Vì những người khác không muốn tôn trọng những câu chuyện của chúng ta, cả tốt lẫn xấu, chúng ta phải tự kể câu chuyện đó.”
Theo NBC Bay Area