Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa gửi một thông điệp cứng rắn tới Iran, cảnh báo về hậu quả cho sự hỗ trợ “chết người” mà nước này dành cho lực lượng Houthi.
Ông Hegseth viết trên X: “Chúng tôi thấy rõ sự hỗ trợ chết người của các bạn cho Houthi. Chúng tôi biết chính xác các bạn đang làm gì. Các bạn biết rất rõ quân đội Mỹ có khả năng gì – và các bạn đã được cảnh báo. Các bạn sẽ phải trả giá vào thời điểm và địa điểm do chúng tôi lựa chọn.”
Lời cảnh báo này được đưa ra sau vụ việc một máy bay không người lái của Houthi buộc tàu sân bay USS Harry S. Truman phải thực hiện thao tác né tránh, dẫn đến một chiếc F-18 trị giá 67 triệu USD rơi xuống Biển Đỏ.
Trước đó, Mỹ đã thực hiện 47 cuộc không kích liên tiếp vào các mục tiêu của Houthi.
Ông Hegseth cũng chia sẻ lại bài đăng trên Truth Social của Tổng thống Donald Trump từ ngày 17/3, trong đó ông Trump nhấn mạnh rằng hàng trăm cuộc tấn công của Houthi đều xuất phát từ Iran. Ông Trump cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công hoặc trả đũa nào nữa của Houthi sẽ bị đáp trả bằng sức mạnh lớn, và không có gì đảm bảo rằng sức mạnh đó sẽ dừng lại ở đó.
Tổng thống Trump cáo buộc Iran đóng vai “nạn nhân vô tội” của các phần tử khủng bố mà họ đã mất kiểm soát, nhưng thực tế họ đang chỉ đạo mọi hành động, cung cấp vũ khí, tiền bạc và thiết bị quân sự tinh vi cho Houthi. Ông tuyên bố mọi phát súng của Houthi sẽ được coi là phát súng từ vũ khí và sự lãnh đạo của Iran, và Iran sẽ phải chịu trách nhiệm và gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.
Nguồn: Fox News