Harvard Chìm Sâu Trong Vấn Đề Phân Biệt Đối Xử, Liệu Có Khắc Phục?

Đại học Harvard danh tiếng đang đối mặt với vấn đề phân biệt đối xử nghiêm trọng, đặc biệt là đối với người Do Thái và người Israel. Một báo cáo nội bộ vừa được công bố đã phơi bày tình hình đáng báo động này.

Tin tức từ Fox News mới đây cho biết, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump và chính quyền của ông đã gây áp lực đáng kể lên Harvard, thậm chí đe dọa cắt giảm tài trợ liên bang. Phía Harvard thừa nhận có vấn đề nhưng cũng phản bác, cho rằng chính quyền đang ‘can thiệp quá sâu’ vào công việc nội bộ của trường.

Báo cáo do Lực lượng Đặc nhiệm của Tổng thống về Chống Chủ nghĩa Chống Do Thái và Thiên vị Chống Israel biên soạn, đặt Harvard vào thế khó. Mặc dù lãnh đạo trường đã nhiều lần thừa nhận có vấn đề phân biệt đối xử, nhưng báo cáo cho thấy tình hình không được cải thiện đáng kể.

Một ví dụ gây sốc được nêu trong báo cáo là việc giảng dạy về một ‘Tháp Kim Tự Tháp của Chủ nghĩa Thượng đẳng Da trắng’ trong một lớp học bắt buộc. Đáng nói, tháp này liệt kê các khái niệm như ‘mù màu da’, ‘huyền thoại về chế độ nhân tài’ và các nhóm chống phỉ báng như ‘Anti-Defamation League’ (ADL) hoặc phong trào ‘chống tẩy chay Israel’ (anti-BDS) ngang hàng với các hành vi phân biệt chủng tộc và thù hằn.

Báo cáo cũng chỉ ra nhiều trường hợp sinh viên và giảng viên Harvard biện minh cho hành vi phân biệt đối xử bằng các lý thuyết ‘công bằng xã hội’, ‘chủ nghĩa thực dân’, hoặc ‘chủng tộc’. Khi sinh viên Do Thái hỏi về việc chỉ trích Israel trong một hội thảo về sức khỏe cộng đồng, họ nhận được câu trả lời theo kiểu thiên tả: ‘Ai bị gạt ra ngoài lề hơn, người Do Thái hay người Palestine?’. Câu hỏi này cho thấy sự thiếu hiểu biết lịch sử và thái độ coi thường nếu một nhóm không được coi là ‘nạn nhân’.

Trường Thần học Harvard thậm chí còn nói với các sinh viên Do Thái rằng họ nên ‘ủng hộ việc phi-Zion hóa’. Báo cáo kết luận rằng điều này ngụ ý người Do Thái mắc hai ‘tội lỗi lớn’: thành lập Nhà nước Israel và bị xem là tham gia vào chủ nghĩa thượng đẳng da trắng ở Mỹ.

Những gì diễn ra trong lớp học và khuôn viên trường khiến nhiều sinh viên Do Thái cảm thấy bất an. Một sinh viên đại học chia sẻ: ‘Bạn bè tôi là người Do Thái và Israel, những điều họ đang trải qua thật kinh khủng. Tôi thấy may mắn vì mình không trông giống người Do Thái’. Sinh viên này nói thêm, để tránh bị quấy rầy, nhiều người phải ‘đeo tai nghe, chắc chắn rằng bạn không thể hiện ra mình là người Do Thái, và chỉ đi thẳng đến lớp’.

Vấn đề là, theo báo cáo, họ có thể nghe thấy chính những điều đó khi bước vào lớp học. Điều này cho thấy vấn đề phân biệt đối xử tại Harvard không chỉ hời hợt mà đã ăn sâu vào cả hệ thống giáo dục và văn hóa trong trường.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú