Nam diễn viên gạo cội Harrison Ford, 83 tuổi, tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong buổi đạp xe một mình tại Los Angeles vào cuối tuần. Ông khoe vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ bất chấp cái nóng của miền Nam California.
Qua những hình ảnh được ghi lại, tài tử “Indiana Jones” được bắt gặp đang đạp xe quanh thành phố trong bộ trang phục thể thao ôm sát, bao gồm áo thun trắng, quần đạp xe đen, găng tay và mũ bảo hiểm.
Sau khi kết thúc buổi tập, Ford cởi bỏ áo, để lộ cánh tay, vai và ngực đầy cơ bắp. Hình ảnh này cho thấy ông vẫn giữ được sự năng động đáng kể ở tuổi 84.
Trước đó, Ford từng chia sẻ với Men’s Health rằng ông tin tưởng vào việc tập luyện để phòng ngừa chấn thương, đặc biệt là khi ở độ tuổi này. Huấn luyện viên của ông tập trung vào việc rèn luyện toàn thân và ngăn ngừa chấn thương.
Chế độ ăn uống của ông cũng đã có sự thay đổi. Kể từ năm 2023, Ford đã loại bỏ phần lớn thịt và các sản phẩm từ sữa, thay vào đó tập trung vào rau và cá. Ông cho rằng cách ăn này tốt hơn cho sức khỏe cá nhân và môi trường.
Ở tuổi 83, Ford dường như không có ý định giảm tốc độ. Ông liên tục tham gia các vai diễn đòi hỏi thể chất trong các dự án như loạt phim “Shrinking” trên Apple TV+ và “1923” trên Paramount+. Lối sống năng động đã trở thành một thương hiệu của ông.
Nam diễn viên cũng khẳng định rằng việc nghỉ hưu chưa nằm trong kế hoạch của ông. Trả lời phỏng vấn Variety gần đây, Ford cho biết ông thấy vai diễn dành cho người lớn tuổi cũng rất hấp dẫn.
Trước đó, nam diễn viên kỳ cựu này đã chia sẻ với Fox News Digital về đề cử Emmy và những yếu tố thúc đẩy niềm đam mê của ông với Hollywood. “Thật tuyệt vời, tôi đánh giá cao sự chú ý và lời mời chào,” Ford nói về đề cử của mình. “Điều đó rất đáng hài lòng, nhưng niềm vui thực sự của tôi là ở công việc.”
Chia sẻ về động lực làm nghề, ông cho biết điều ông yêu thích là “sự bí ẩn của nó.” “Điều gì sẽ xảy ra, ai sẽ làm gì – thật hấp dẫn khi được sống, và những gì chúng tôi làm đòi hỏi rất nhiều, bạn thực sự sợ nếu không làm gì cả.”
Bài viết này được trích dẫn từ Fox News.



