Một tác phẩm “mural” đã được phun sơn lên đỉnh một tòa nhà chung cư 12 tầng tại San Francisco, gây bất ngờ cho người dân địa phương.
Theo hãng tin NBC Bay Area, những dòng chữ này kéo dài xuống gần bốn tầng, với phong cách nghệ thuật đường phố cỡ lớn, ghi tên “Joshua” và “Neme”. Phía trên cùng có dòng chữ “We own ur city now” (Chúng tôi sở hữu thành phố của quý vị bây giờ), và phía dưới có “Eo4” và “Taipei 2 the Bay”.
Theo một trang web về graffiti có trụ sở tại Montreal, Eo4 là một nhóm chuyên về vẽ chữ ở những nơi cao. Một thành viên của nhóm này, tự xưng là Josh hoặc Joshua, cho biết họ chuyên thực hiện các vụ vẽ graffiti bằng kỹ thuật đu dây từ trên cao.
Cư dân sống trong khu vực bày tỏ sự ngạc nhiên về quy mô của vụ việc, cho biết nó xảy ra chỉ trong một đêm vài tuần trước.
Sở Cảnh sát San Francisco cho biết vụ việc được báo cáo là hành vi phá hoại vào ngày 6 tháng 8. Ban quản lý tòa nhà đang xem xét các bước tiếp theo để xử lý bức tranh tường khổng lồ này. Văn phòng Giám sát Steven Sherrill cho biết cảnh sát đang xem xét video từ camera an ninh và nhấn mạnh rằng hành động này không chỉ phá hoại tài sản mà còn cực kỳ nguy hiểm.
Theo phát ngôn viên Sở Công chính, nếu thanh tra đánh dấu khu vực này là bị vẽ bậy, chủ sở hữu sẽ phải gỡ bỏ nó trong vòng 30 ngày. Một số người dân thắc mắc về chi phí để sơn lại, và một người nói đùa rằng “Họ nên nhờ những người vẽ graffiti đó sơn lại, vì họ biết mình đang làm gì”.
Cảnh sát San Francisco cho biết họ đã bắt giữ một vài đối tượng chuyên vẽ chữ trong những năm gần đây.



