Cư dân khu Boyle Heights và các nhà hoạt động cộng đồng đã đồng loạt yêu cầu đóng cửa vĩnh viễn cơ sở kho lạnh Lineage Logistics, nơi từng xảy ra vụ hỏa hoạn kéo dài nhiều ngày, gây ra mùi hôi thối và các vấn đề về môi trường.
Vụ cháy tại nhà kho rộng lớn thuộc sở hữu của Lineage Logistics, được phát hiện vào ngày 17 tháng 6, đã lan rộng và kéo dài suốt tám ngày. Dù đám cháy đã được khống chế, nhưng các điểm nóng còn sót lại bên trong cùng với hàng triệu cân thực phẩm hư hỏng đã gây khó khăn cho công tác dọn dẹp.
Cộng đồng dân cư tại Boyle Heights mô tả tình hình hiện tại là “bất công môi trường”, với khói bốc lên, mùi thối nồng nặc từ thực phẩm ôi thiu và sự xuất hiện ngày càng nhiều của các loài gặm nhấm. Ông Carlos Montes, một cư dân lâu năm, bức xúc cho rằng đây là “sự phân biệt chủng tộc môi trường” và nhấn mạnh rằng tình cảnh này sẽ không xảy ra ở các khu dân cư giàu có.
Một học sinh tiểu học tên Nathan Maldonado, khi đeo khẩu trang N95, đã bày tỏ sự không hài lòng vì không thể ra ngoài chơi do khói và mùi hôi.
Về phía Lineage Logistics, CEO Greg Lehmkuhl cho biết công ty đã thuê các đơn vị chuyên nghiệp để xử lý vấn đề vệ sinh và kiểm soát dịch hại. Hệ thống phun sương đã được lắp đặt để khử mùi, đồng thời tiến hành giám sát chất lượng không khí liên tục tại nhiều địa điểm trong khu vực, đặc biệt là gần các trường học.
Theo tin từ NBC Los Angeles, Thị trưởng Karen Bass đã ban hành các lệnh hành chính yêu cầu Lineage hoàn thành việc dọn dẹp và xử lý rác thải thực phẩm trong vòng 45 ngày.



