Hàng vạn người dân Na Uy đã đến đặt hoa và sổ tang trước Cung điện Hoàng gia ở Oslo để bày tỏ lòng tiếc thương Vua Harald V, người vừa qua đời ở tuổi 89. Quảng trường Slottsplassen trước cung điện ngập tràn hoa. Nhiều nhà thờ và tòa thị chính trên cả nước đã mở cửa để người dân thắp nến và ghi lại những dòng tưởng niệm.
Quan tài của Vua Harald V đã được đưa về cung điện vào tối thứ Sáu, sau khi ông băng hà tại Bệnh viện Quốc gia ở Oslo. Theo thông tin từ ABC News, với sự ra đi của Vua Harald V, Thái tử Haakon, 53 tuổi, đã trở thành Vua Haakon VIII. Ông chọn khẩu hiệu “Tất cả vì Na Uy” (All for Norway), gắn liền với cố hoàng thân.
Hoàng hậu mới là Hoàng hậu Mette-Marit, và con gái lớn của họ, Ingrid Alexandra, trở thành công chúa và là người kế vị ngai vàng. Tân vương Haakon đã quen với các nhiệm vụ hoàng gia, đặc biệt trong những năm gần đây khi sức khỏe của vua cha suy giảm, ông đã nhiều lần đóng vai trò nhiếp chính.
Trong thời gian tới, Vua Haakon VIII sẽ phải củng cố sự ủng hộ dành cho chế độ quân chủ, đặc biệt sau những lùm xùm liên quan đến mối quan hệ của vợ ông với Jeffrey Epstein, kẻ phạm tội tình dục đã chết, và vụ án cưỡng hiếp liên quan đến con trai riêng của bà. Lễ tang của cố Quốc vương chưa được ấn định, nhưng đất nước đang trong thời gian quốc tang.



