Hàng nghìn người biểu tình ủng hộ chính quyền quân sự Burkina Faso sau cáo buộc đảo chính

Ouagadougou, Burkina Faso – Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Ouagadougou của Burkina Faso để ủng hộ chính quyền quân sự sau một cáo buộc về âm mưu đảo chính và những bình luận chỉ trích nhà lãnh đạo Ibrahim Traore từ một quan chức Hoa Kỳ.

Tuần trước, chính phủ quân sự Burkina Faso tuyên bố đã ngăn chặn một “âm mưu lớn” nhằm lật đổ nhà lãnh đạo Ibrahim Traore, cáo buộc những kẻ chủ mưu đặt căn cứ ở nước láng giềng Bờ Biển Ngà.

Đầu tháng này, Tướng Michael Langley, người đứng đầu quân đội Hoa Kỳ ở Châu Phi, đã cáo buộc Traore sử dụng trữ lượng vàng của Burkina Faso để làm lợi cho chính quyền quân sự, gây thiệt hại cho người dân.

Đám đông biểu tình tập trung tại Quảng trường Cách mạng ở Ouagadougou, hô vang “Đả đảo Thống đốc Traore!”. Một số người cầm biểu ngữ có hình Tướng Langley với từ “nô lệ” viết bằng bút dạ đỏ trên đầu. Những người khác vẫy cờ Burkina Faso và Nga, một đồng minh thân cận của quốc gia Tây Phi.

Ocibi Johann, một nhạc sĩ tham gia cuộc biểu tình, cho biết ông không ngạc nhiên trước những lời buộc tội của Langley. “Bởi vì Colin Powell đã nói dối, Iraq đã bị phá hủy. Barack Obama đã nói dối, Gaddafi đã bị giết. Nhưng lần này, những lời dối trá của họ sẽ không ảnh hưởng đến chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi nói với họ – chúng tôi không chống lại họ – nhưng chúng tôi chống lại sự săn mồi và chế độ nô lệ kinh tế,” ông nói.

Đến năm ngoái, Hoa Kỳ có căn cứ quân sự ở nước láng giềng Niger như một phần trong công việc chống khủng bố ở Sahel, một dải đất khô cằn phía nam Sahara, nhưng đã rút quân sau khi quốc gia Tây Phi chấm dứt thỏa thuận quân sự giữa hai nước.

Burkina Faso, cùng với các nước láng giềng Niger và Mali, đã hơn một thập kỷ chiến đấu với cuộc nổi dậy do các nhóm thánh chiến tiến hành, bao gồm một số nhóm liên kết với al-Qaida và nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Sau các cuộc đảo chính quân sự ở cả ba quốc gia trong những năm gần đây, chính quyền quân sự cầm quyền đã cắt đứt quan hệ quân sự với các đối tác phương Tây lâu năm như Hoa Kỳ và Pháp, đồng thời chuyển sang Nga để được hỗ trợ quân sự.

Burkina Faso, Mali và Niger đã tạo ra quan hệ đối tác an ninh của riêng họ, được gọi là Liên minh các quốc gia Sahel, vào năm 2023.

Sau cuộc đảo chính tháng 9 năm 2022, Thống đốc Ibrahim Traore được bổ nhiệm làm tổng thống chuyển tiếp của Burkina Faso và hứa sẽ mang lại an ninh và thịnh vượng cho quốc gia Tây Phi, chiếm được trái tim và tâm trí của nhiều người trẻ tuổi ở đất nước của ông và trên toàn thế giới.

Sekou Ansumariam Dukaly, một trong những người biểu tình, cho biết anh đến Burkina Faso từ Liberia.

“Tôi đến Ouagadougou hôm nay để tham gia cuộc biểu tình này để ủng hộ Thống đốc Ibrahim Traore, bởi vì ông ấy đại diện cho hy vọng cho Châu Phi, hy vọng cho người da đen, hy vọng cho tất cả những người đấu tranh cho tự do trên toàn cầu,” ông nói.

Tuy nhiên, kể từ khi thành lập, chính quyền quân sự đã phải vật lộn để chấm dứt những thách thức an ninh của Burkina Faso – lý do chính khiến họ cho rằng đã thúc đẩy họ nắm quyền vào năm 2022. Theo ước tính thận trọng, hơn 60% quốc gia hiện nằm ngoài tầm kiểm soát của chính phủ, hơn 2,1 triệu người đã mất nhà cửa và gần 6,5 triệu người cần viện trợ nhân đạo để tồn tại.

Trong khi đó, các nhóm nhân quyền cho biết lực lượng vũ trang và dân quân của đất nước đã thực hiện các hành vi lạm dụng lan rộng trong các hoạt động chống nổi dậy, bao gồm cả các vụ giết người bất hợp pháp đối với dân thường bị cáo buộc ủng hộ các chiến binh Hồi giáo.

Không thể có được một bức tranh chính xác về tình hình ở nước này vì giới lãnh đạo quân sự đã thiết lập một hệ thống kiểm duyệt trên thực tế, các nhóm nhân quyền cho biết, và những người dám lên tiếng có thể bị bắt cóc công khai, bỏ tù hoặc bị cưỡng bức vào quân đội.

Theo nguồn tin từ ABC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú