London – Hàng ngàn người dân đã đổ về khu vực xung quanh Tòa nhà Quốc hội và Cung điện Buckingham để chứng kiến cuộc diễu binh của quân đội Anh và các nước đồng minh. Sự kiện này mở đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài bốn ngày, đánh dấu kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II ở châu Âu.
Sau khi chuông Big Ben điểm đúng 12 giờ trưa, diễn viên Timothy Spall đã đọc lại bài phát biểu chiến thắng nổi tiếng của Winston Churchill trước đám đông hân hoan ở trung tâm London vào ngày 8 tháng 5 năm 1945. Vương quốc Anh đã bắt đầu các hoạt động kỷ niệm Ngày V-E sớm hơn ba ngày, vì thứ Hai là ngày lễ ở Anh.
Đài tưởng niệm chiến tranh của quốc gia, Cenotaph, được phủ kín cờ Union Jack. Đây là lần đầu tiên đài tưởng niệm được trang trí bằng cờ kể từ khi khánh thành vào năm 1920 bởi Vua George V, hai năm sau khi kết thúc Thế chiến I.
Khoảng 1.300 thành viên của lực lượng vũ trang Anh cùng với quân đội từ các đồng minh NATO và Ukraine đã tham gia cuộc diễu binh. Đoàn diễu hành bắt đầu từ Quảng trường Quốc hội và đi qua Cung điện Buckingham, nơi Vua Charles III thực hiện nghi lễ chào mừng.
Bà Maria Crook, 69 tuổi, đến từ Devon, đã đến London để xem cuộc diễu binh. Bà chia sẻ: “Tôi nghĩ việc bày tỏ lòng kính trọng và tôn vinh những người đã hy sinh vì chúng ta là vô cùng quan trọng.”
Theo tin từ ABC News ngày 5/5/2025