Hàng ngàn người hâm mộ đã đổ về sân PayPal Park vào tối Thứ Năm vừa qua để được tận mắt chứng kiến biểu tượng bóng đá Lionel Messi cùng đội bóng của anh là Inter Miami thi đấu với đội chủ nhà San Jose Earthquakes.
Trận đấu đã diễn ra cực kỳ gay cấn và kết thúc với tỷ số hòa 3-3 đầy kịch tính. Đây là trận cầu cháy vé với 18,000 chỗ ngồi được lấp đầy bởi người hâm mộ từ khắp Vùng Vịnh và cả những người lặn lội từ nơi khác đến chỉ để xem Messi.
Một fan chia sẻ: “Cảm giác như giấc mơ thành hiện thực vậy. Tôi chơi bóng đá cả đời rồi, Messi rõ ràng là cầu thủ vĩ đại nhất, nên được xem anh ấy thi đấu đúng là một giấc mơ.”
Messi, cầu thủ người Argentina, được công nhận rộng rãi là cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Một cư dân Santa Clara tên Samia Adam cho biết: “Tôi đã đi khắp thế giới, tôi cũng tự chơi bóng đá, nên được trải nghiệm điều này ngay tại quê nhà thực sự rất đặc biệt.”
Trước trận đấu, hàng ngàn fan mọi lứa tuổi đã xếp hàng dài hàng giờ bên ngoài sân vận động. Nhiều người không giấu nổi sự xúc động, thậm chí có fan còn nói rằng “chắc tôi sẽ khóc mất” hoặc “quá nhiều cảm xúc, chủ yếu là hồi hộp, thật vinh dự khi được xem Messi thi đấu ở quê nhà”.
Ngay cả Ủy viên MLS (Giải Bóng đá Nhà nghề Mỹ) Don Garber cũng phải nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của một cá nhân. Ông nói: “Tôi đã làm trong ngành thể thao hơn 40 năm, và chính những vận động viên biểu tượng như Michael Jordan hay Wayne Gretzky mới tạo nên di sản, mối quan hệ gần gũi với người hâm mộ và tầm ảnh hưởng của họ vượt xa khuôn khổ thể thao.”
Không chỉ ở sân đấu, trong suốt cả tuần, người hâm mộ còn cố gắng để được nhìn thấy Messi tại khách sạn ở San Jose. Tối Thứ Hai, nhiều người đã có cơ hội khi Messi bước ra ban công. Ramon Quevedo từ San Jose, người đã quay lại được khoảnh khắc đó, nói rằng anh lớn lên cùng với việc xem Messi thi đấu và đã chờ đợi hàng giờ. “Tôi nghĩ, ‘Không thể nào’, cuối cùng giấc mơ được gặp Messi của tôi đã thành hiện thực,” Quevedo chia sẻ. “Đây là điều tôi mong mỏi bấy lâu nay, và nó đã xảy ra.”
Ngay cả một gia đình từ Michoacan, Mexico, cũng đã vượt 3,000 km đến San Jose chỉ để xem trận đấu và hy vọng được nhìn thấy siêu sao này, theo tường thuật từ ABC News.
Trước trận đấu, một buổi tiệc ngoài trời hoành tráng với sự góp mặt của DJ Steve Aoki cũng đã được tổ chức ở trung tâm San Jose, thu hút khoảng 15,000 người tham dự, tạo nên bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt cho sự kiện bóng đá đáng chú ý này.