Nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập, Hoa Kỳ đang trải qua những lễ kỷ niệm sôi động nhưng cũng đối mặt với tình hình chính trị phân cực sâu sắc và một đợt nắng nóng gay gắt bao trùm nhiều tiểu bang. Các hoạt động kỷ niệm, từ màn trình diễn pháo hoa hoành tráng đến các cuộc diễu hành, đều diễn ra trên khắp đất nước.
Tại Washington, Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu tại Đài tưởng niệm Lincoln, trước màn bắn pháo hoa được mong đợi là lớn nhất lịch sử. Trước đó, ông đã có bài phát biểu tại Mount Rushmore, cảnh báo về mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản đối với tự do Hoa Kỳ.
Các thành phố lớn như Chicago và New York cũng tổ chức những màn trình diễn pháo hoa ấn tượng. New York đã chào đón ngày lễ bằng một lễ thả bóng và đoàn tàu thuyền lịch sử diễu hành qua Tượng Nữ thần Tự do, gợi nhớ lại lễ kỷ niệm 200 năm ngày độc lập vào năm 1976.
Tuy nhiên, một phần lớn bờ Đông Hoa Kỳ đã phải đối mặt với nhiệt độ vượt ngưỡng 37 độ C, khiến nhiều sự kiện phải điều chỉnh hoặc hủy bỏ. Tại Philadelphia, nơi khai sinh ra Tuyên ngôn Độc lập, người dân đã tụ tập tại Independence Hall bất chấp cái nóng oi ả để chờ đợi các lễ hội.
Tại Louisville, Kentucky, một bản sao của Tuyên ngôn Độc lập đã được ký bởi hàng trăm người. Trong khi đó, cuộc thi ăn hot dog thường niên tại Coney Island, New York, vẫn diễn ra, dù các thí sinh cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến cuộc thi trở nên khó khăn hơn.
Các lễ kỷ niệm diễn ra trong bối cảnh quốc gia đang chia rẽ sâu sắc về chính trị, một vấn đề đã âm ỉ trong nhiều năm và thể hiện rõ nét qua các biểu đạt chính trị, chuẩn mực văn hóa và các cuộc tranh luận về chủng tộc, giai cấp và nhập cư. Theo hãng tin AP, các cuộc biểu tình nhỏ lẻ với sự tham gia của các nhóm cực hữu cũng diễn ra ở một số địa điểm.
Sự kiện này được cho là một cơ hội để người dân Hoa Kỳ nhìn lại lịch sử phức tạp của mình. Các bài phát biểu của các nhà lãnh đạo chính trị cũng phản ánh sự phân chia này, với những lời kêu gọi đoàn kết và những lời cảnh báo về các mối đe dọa tiềm ẩn.



