Phong trào Hamas mới đây tuyên bố sẽ trả tự do cho Edan Alexander, người Mỹ cuối cùng còn bị giam giữ tại Gaza. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán ngừng bắn, mở lại các cửa khẩu vào vùng lãnh thổ bị Israel phong tỏa và nối lại hoạt động viện trợ đang diễn ra.
Tuy nhiên, Hamas không nêu rõ thời điểm cụ thể việc trả tự do này sẽ diễn ra. Tuyên bố được đưa ra ngay trước chuyến thăm Trung Đông của Tổng Thống Donald Trump trong tuần này, dù ông không có kế hoạch ghé thăm Israel.
Edan Alexander là một quân nhân mang hai quốc tịch Israel-Mỹ. Anh lớn lên tại Hoa Kỳ và bị bắt cóc từ căn cứ của mình trong cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, sự kiện đã châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza.
Theo tin từ ABC News ngày 11/5/2025, một lãnh đạo của Hamas tại Gaza, ông Khalil al-Hayyah, cho biết nhóm này đã liên lạc với chính quyền Hoa Kỳ trong vài ngày qua. Ông al-Hayyah nói rằng Hamas sẵn sàng “ngay lập tức bắt đầu các cuộc đàm phán chuyên sâu” để đạt được một thỏa thuận cuối cùng về lệnh ngừng bắn dài hạn, bao gồm chấm dứt chiến tranh, trao đổi tù nhân Palestine lấy con tin ở Gaza và chuyển giao quyền lực tại Gaza cho một cơ quan kỹ trị độc lập.
Edan Alexander, hiện 21 tuổi, là cái tên thường xuyên được Tổng Thống Donald Trump và đặc phái viên Steve Witkoff nhắc đến trong những tháng gần đây. Mẹ của Edan, bà Yael Alexander, từng chia sẻ với Associated Press vào tháng 2 rằng mỗi lần tên con trai được nhắc đến, bà cảm thấy như họ không quên Edan là người Mỹ và đang nỗ lực giải cứu anh.
Edan Alexander sinh ra ở Tenafly, New Jersey, nơi bố mẹ và hai em của anh vẫn sinh sống. Anh chuyển đến Israel vào năm 2022 sau khi tốt nghiệp trung học và gia nhập quân đội.
Sau các thỏa thuận ngừng bắn trước đó, vẫn còn khoảng 59 con tin đang bị giam giữ ở Gaza, trong đó khoảng một phần ba được cho là còn sống.
Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại Gaza vẫn hết sức khó khăn. Các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp diễn, gây thương vong cho dân thường, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Theo các quan chức y tế địa phương, 15 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công qua đêm và vào Chủ Nhật vừa qua. Israel khẳng định chỉ nhắm mục tiêu vào các chiến binh và đổ lỗi cho Hamas vì hoạt động ẩn náu trong các khu vực dân cư đông đúc.
Israel đã phong tỏa Gaza, hạn chế nhập khẩu mọi thứ, bao gồm lương thực, thuốc men và nơi trú ẩn khẩn cấp, trong hơn 10 tuần qua, coi đây là chiến thuật gây áp lực buộc Hamas thả con tin. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc và các tổ chức viện trợ cảnh báo về tình trạng thiếu thốn trầm trọng và nạn đói lan rộng. Cuộc khủng hoảng nhân đạo được đánh giá là tồi tệ nhất trong suốt 19 tháng chiến tranh.
Việc Hamas tuyên bố sẵn sàng thả con tin Mỹ duy nhất còn lại mang đến tia hy vọng nhỏ nhoi giữa bối cảnh xung đột vẫn căng thẳng và cuộc sống của người dân Gaza ngày càng khó khăn.