Hamas tuyên bố sẽ thả con tin mang hai quốc tịch Mỹ-Israel vào thứ Hai

Hamas vừa tuyên bố sẽ thả con tin người Mỹ gốc Israel Edan Alexander trong vài giờ tới vào đầu tuần này, theo tin từ NBC News. Edan Alexander được cho là công dân Mỹ cuối cùng còn sống sót đang bị nhóm vũ trang Palestine này giam giữ tại Gaza.

Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas cho biết họ đã quyết định thả “người lính Zion giáo bị giam giữ mang quốc tịch Mỹ, Idan Alexander” vào Thứ Hai, ngày 12 tháng 5 năm 2025. Trước đó, Hamas từng gợi ý việc thả con tin này là một tín hiệu thiện chí, nhằm thúc đẩy các bước hướng tới lệnh ngừng bắn, mở cửa khẩu và cho phép viện trợ vào Dải Gaza.

Nếu việc thả con tin diễn ra thành công, nó sẽ diễn ra một ngày trước chuyến đi sắp tới của Tổng Thống Donald Trump tới Trung Đông. Chuyến đi này được kỳ vọng sẽ tăng cường các nỗ lực nhằm đạt được lệnh tạm dừng cuộc tấn công quân sự quy mô lớn của Israel vào Gaza, nơi nguồn viện trợ đã bị cắt trong nhiều tuần. Chuyến đi của Tổng Thống Trump dự kiến sẽ không bao gồm điểm dừng chân tại Israel.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong một tuyên bố rằng họ chỉ cam kết tạo hành lang an toàn cho việc thả Alexander, chứ không phải bất kỳ lệnh ngừng bắn hay việc thả tù nhân hoặc người bị giam giữ Palestine nào. Tuyên bố nhấn mạnh: “Chúng ta đang trong những ngày quan trọng, trong đó Hamas đang có một đề xuất trước mắt cho phép thả con tin của chúng ta. Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục dưới làn đạn và song song với việc chuẩn bị tăng cường chiến đấu.”

Tuần trước, nội các an ninh Israel đã phê duyệt một kế hoạch chiếm toàn bộ vùng đất này, theo đó hơn 2 triệu người Palestine sống ở Gaza sẽ bị “di chuyển” ra khỏi dải đất khi quân đội Israel phát động các chiến dịch đánh bại Hamas.

Edan Alexander, 21 tuổi, sinh ra và lớn lên ở New Jersey. Anh đang phục vụ trong quân đội Israel khi bị Hamas bắt giữ trong các cuộc tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 năm 2023, cùng với khoảng 250 người khác. Các quan chức Israel cho biết 1.200 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công do Hamas dẫn đầu, đánh dấu sự leo thang lớn trong cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ.

Kể từ đó, hơn 51.000 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza, theo các quan chức y tế tại vùng đất do Hamas điều hành từ năm 2007. Alexander là một trong số ít nhất 59 con tin còn lại ở Gaza, theo các quan chức Israel, mặc dù chưa đến một nửa được cho là còn sống. Gia đình anh đã xác nhận trong một tuyên bố rằng họ đang mong đợi việc anh được thả.

Việc thả con tin người Mỹ này là một diễn biến quan trọng, cho thấy sự phức tạp và nhạy cảm của tình hình con tin trong cuộc xung đột hiện tại, đồng thời diễn ra vào thời điểm các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú