Hamas vừa đưa ra tuyên bố cho biết sẽ thả con tin người Mỹ Edan Alexander.
Alexander, mang hai quốc tịch Mỹ và Israel, đã bị bắt làm con tin ở Dải Gaza kể từ vụ tấn công của Hamas vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái.
Theo tuyên bố từ tổ chức này, được dịch từ tiếng Ả Rập, “trong khuôn khổ những nỗ lực của các bên trung gian anh em nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, Hamas đã liên lạc với chính quyền Hoa Kỳ trong những ngày gần đây”.
Hamas khẳng định họ đã thể hiện “mức độ tích cực cao”, và binh sĩ Israel mang hai quốc tịch Mỹ, [Edan] Alexander, sẽ được thả như một phần của các bước đang được thực hiện hướng tới ngừng bắn, mở cửa các cửa khẩu biên giới và cho phép viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza.
Hiện vẫn chưa rõ thời điểm cụ thể Alexander sẽ được trả tự do.
Edan Alexander sinh ra ở Tel Aviv và lớn lên tại Tenafly, New Jersey. Anh chuyển đến Israel năm 18 tuổi để tình nguyện phục vụ trong quân đội, thuộc Lữ đoàn Golani của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Anh sống cùng ông bà ở Tel Aviv và tại Kibbutz Hazor, nơi anh là một trong nhóm “lính đơn độc” (lone soldiers – những người nhập ngũ không có gia đình ở Israel).
Anh bị bắt cóc vào sáng ngày 7 tháng 10. Hôm đó là thứ Bảy, anh không bắt buộc phải ở lại căn cứ. Mẹ anh đang từ nước ngoài đến thăm, và giống như nhiều lính đơn độc khác, anh có lựa chọn về nhà vào cuối tuần. Nhưng anh đã chọn ở lại, không muốn để đồng đội thiếu người làm nhiệm vụ gác.
Trước đó, cha của Edan Alexander, ông Adi Alexander, đã từng công khai kêu gọi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump giúp đưa con trai ông về nhà an toàn.
Thông tin này được đưa ra theo tin từ Fox News ngày 11 tháng 5 năm 2025.