Một tin tức đáng chú ý từ Gaza: Hamas vừa trả tự do cho Edan Alexander, một con tin mang hai quốc tịch Mỹ và Israel, sau 19 tháng bị giam giữ. Alexander, 21 tuổi, bị bắt giữ khi đang phục vụ trong quân đội Israel tại khu vực biên giới Gaza vào ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Việc thả con tin diễn ra vào thứ Hai vừa qua. Phía Hamas cho biết đây là một phần trong nỗ lực đàm phán ngừng bắn mới và là cử chỉ thiện chí trước chuyến thăm Trung Đông của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Ba. Alexander được cho là công dân Mỹ cuối cùng còn sống trong số các con tin bị Hamas bắt giữ.
Theo tin từ BBC News, Alexander đã được các tay súng Hamas bàn giao cho nhân viên Chữ thập đỏ tại thành phố Khan Younis ở phía nam Gaza. Sau đó, anh được chuyển giao cho giới chức Israel và đoàn tụ với gia đình ở miền nam Israel. Quân đội Israel xác nhận đã tạo một “hành lang an toàn” cho việc thả con tin này.
Gia đình Alexander bày tỏ lòng biết ơn Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump vì sự hỗ trợ, đồng thời kêu gọi chính phủ Israel và các nhà đàm phán tiếp tục nỗ lực giải cứu 58 con tin còn lại. Đây là con tin đầu tiên được Hamas thả kể từ khi Israel nối lại chiến dịch quân sự vào ngày 18 tháng 3, sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tháng kết thúc.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi sự trở về của Alexander là “khoảnh khắc rất xúc động” và cảm ơn Tổng Thống Trump. Ông Netanyahu cho rằng việc thả con tin có được nhờ áp lực quân sự lên Hamas và “áp lực chính trị từ Tổng Thống Trump”. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định Israel sẽ tiếp tục tăng cường hành động quân sự ở Gaza và sẽ không có lệnh ngừng bắn.
Trước đó, Hamas nói rằng việc thả Alexander nhằm tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo vào Gaza. Tình hình nhân đạo tại đây đang rất nghiêm trọng khi Israel đã phong tỏa việc đưa thực phẩm, thuốc men và các vật tư nhân đạo khác vào Gaza trong 70 ngày qua. Các tổ chức viện trợ cảnh báo điều này có thể cấu thành tội ác chiến tranh.
Hamas vẫn kiên quyết chỉ đồng ý thỏa thuận nếu chiến tranh kết thúc, yêu cầu mà ông Netanyahu liên tục bác bỏ. Tổng Thống Trump dự kiến đến Trung Đông vào thứ Ba, và Israel đã tuyên bố sẽ mở rộng chiến dịch tấn công Hamas nếu không đạt được thỏa thuận nào vào cuối chuyến thăm này.
Giới chức Israel cũng đang lên kế hoạch mở rộng tấn công, bao gồm kiểm soát toàn bộ Gaza vô thời hạn, buộc người Palestine di dời về phía nam và giao việc phân phối viện trợ cho các công ty tư nhân. Kế hoạch này vấp phải sự phản đối từ Liên Hợp Quốc và các đối tác nhân đạo, những người cho rằng việc này có vẻ như đang “vũ khí hóa” viện trợ.
Qatar và Ai Cập, hai bên trung gian hòa giải, cho rằng việc thả Alexander là một dấu hiệu đáng khích lệ cho khả năng đàm phán ngừng bắn mới. Dù tình hình vẫn còn nhiều phức tạp, sự trở về của một con tin luôn mang lại hy vọng cho các gia đình khác đang mòn mỏi chờ đợi người thân.
Vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas đã khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 con tin bị bắt. Hiện còn khoảng 58 con tin, trong đó ước tính có tới 24 người còn sống. Chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza đã khiến 52.829 người thiệt mạng, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành, bao gồm 2.720 người Palestine thiệt mạng kể từ tháng Ba.