Cảnh sát Atlanta đã giải cứu thành công hai trẻ em bị bắt cóc khỏi một chiếc xe kéo bị khóa trong điều kiện thời tiết nóng bức tại Georgia. Nghi phạm, người trông trẻ Lakesha Brown, 42 tuổi, đã bị bắt giữ và phải đối mặt với nhiều cáo buộc bắt cóc.
Hai bé gái, Zola Cooper, 4 tuổi, và em gái 11 tháng tuổi Norah Cooper, đã được báo cáo mất tích vào tối thứ Bảy. Sau nhiều giờ tìm kiếm, cảnh sát đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ phát ra từ một chiếc xe kéo đậu trong khuôn viên một khu chung cư.
Đoạn phim từ camera hành trình của cảnh sát cho thấy các nhân viên đã phải dùng gạch và kìm cộng lực để phá cửa xe kéo. Bên trong, họ tìm thấy hai đứa trẻ đang khóc cùng với Lakesha Brown. Mặc dù nhiệt độ bên ngoài lên tới 97 độ Fahrenheit và chiếc xe kéo không có máy lạnh, cả hai bé đều được đoàn tụ với mẹ trong tình trạng sức khỏe tốt.
Theo hồ sơ tòa án, Brown bị buộc tội hai tội danh bắt cóc và hai tội danh ngược đãi trẻ em cấp độ một. Điều đáng nói, cảnh sát phát hiện Brown còn có lệnh bắt giữ đang chờ xử lý tại Alabama vì vắng mặt tại tòa trong một vụ án bắt cóc trẻ em khác liên quan đến một trẻ sơ sinh vào tháng 8 năm 2021.
Mẹ của các bé, Elica Redding, cho biết bà đã quen biết Brown qua một nhóm Facebook dành cho phụ nữ mang thai, và Brown đã giới thiệu bản thân là người cung cấp dịch vụ trông trẻ. Theo nguồn tin của Fox News, vụ việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của trẻ em và những nguy hiểm tiềm ẩn khi giao phó con cái cho người lạ.



