Hai Thống Đốc Kevin Stitt (Cộng Hòa-Oklahoma) và Wes Moore (Dân Chủ-Maryland) cho rằng các cuộc bầu cử sơ bộ mang tính đảng phái đang làm cho chính trị trở nên cực đoan hơn và kêu gọi khôi phục lại “phẩm giá” trong chính trị và chính phủ.
Trả lời phỏng vấn với đài “Meet the Press”, cả hai vị thống đốc đều cho rằng sự lịch thiệp có thể giành chiến thắng trong các cuộc tổng tuyển cử, nhưng bước vào các cuộc bầu cử sơ bộ lại là một vấn đề khác. Ông Stitt nhận định: “Tôi nghĩ rằng con lắc đang quay. Dĩ nhiên, khi bước vào cuộc tổng tuyển cử, thì sự lịch thiệp sẽ chiến thắng. Nhưng vấn đề là, quý vị phải vượt qua được các cuộc bầu cử sơ bộ.”
Thống Đốc Stitt cho rằng ứng cử viên cực đoan nhất trong một cuộc bầu cử sơ bộ mang tính đảng phái thường là người chiến thắng. Ông phân tích: “Nguy hiểm cho ông Moore là ông ấy sẽ bị lu mờ về phía cánh tả. Nguy hiểm cho ông Stitt là ông ấy sẽ bị lu mờ về phía cánh hữu.” Ông cũng ngạc nhiên vì hai ông có thể đồng ý về 90% các vấn đề.
Thống Đốc Moore đồng ý rằng đa số các chính trị gia có cùng mục tiêu, như cải thiện giáo dục, hạ tầng, y tế và kinh tế. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng đại đa số người dân trong quốc gia này, họ không tự định nghĩa mình là Đảng viên Dân Chủ hay Cộng Hòa trước tiên.”
Cả hai thống đốc đều đồng ý rằng mạng xã hội góp phần tiêu cực vào chính trị, khiến mọi người cảm thấy bị phân cực hơn. Ông Stitt cho biết ông tránh đọc về bản thân trên mạng xã hội. Ông Moore chia sẻ thêm rằng tại Maryland, các nhà lập pháp đang tiến hành cấm điện thoại trong các trường K-12 trong giờ học và cấm nội dung do AI tạo ra trong quảng cáo chính trị.
“Có một nguy cơ là khi mọi người chỉ tìm kiếm thông tin, thì những gì họ nhận được chỉ là những ý kiến thiên vị,” ông Moore nói. “Và họ không tìm cách được giáo dục. Họ tìm cách được xác nhận. Và có điều gì đó mà chúng ta phải rất cẩn thận về cách thông tin được chia sẻ.”
Theo nguồn tin của NBC News, cả hai vị thống đốc đều kêu gọi tăng cường kết nối trực tiếp và có những cuộc đối thoại chân thật về cách lãnh đạo quốc gia tiến về phía trước.



