Tin tức từ ABC News cho biết, giới chức Hải quân Hoa Kỳ đang xem xét khả năng tước bỏ tên của một trong những người lính Da đen nổi tiếng nhất thời Thế chiến thứ hai khỏi một tàu sân bay mới. Theo đó, con tàu này có thể sẽ được đặt tên theo Tổng Thống Donald Trump, một động thái chưa từng có tiền lệ trong việc đặt tên tàu hải quân cho một tổng thống đương nhiệm.
Chiếc tàu sân bay này, hiện vẫn đang được đóng tại Virginia, ban đầu đã được đặt tên USS Doris Miller trong nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Donald Trump. Cái tên này nhằm vinh danh những hành động anh hùng của Doris Miller trong vụ tấn công Trân Châu Cảng năm 1941. Khi đó, Miller, một phụ bếp trên tàu USS West Virginia, đã dũng cảm cứu thuyền trưởng bị thương nặng và sau đó tự mình điều khiển súng phòng không, dù không được huấn luyện bài bản. Ông được ghi nhận đã bắn hạ ít nhất một máy bay Nhật Bản.
Việc đặt tên USS Doris Miller cho tàu sân bay sẽ là lần đầu tiên một tàu sân bay của Hoa Kỳ mang tên một người Mỹ gốc Phi và một quân nhân tại ngũ. Gia đình của Doris Miller bày tỏ sự bất ngờ và hy vọng quyết định này sẽ không thành hiện thực, dù được biết có khả năng một con tàu khác sẽ được đặt tên theo ông. Tuy nhiên, theo một người thân của ông Miller, “kết quả tốt nhất” là giữ nguyên tên tàu.
Tổng Thống Donald Trump trước đó đã từng bày tỏ mong muốn tên của ông được đặt cho một tàu sân bay, vì ông cho rằng “không có gì lớn hơn thế”. Tên của Tổng Thống Donald Trump đã xuất hiện trên nhiều công trình và cơ sở hạ tầng khác nhau kể từ khi nhậm chức.



