Hai gia đình ở Bắc Dakota đang kiện một bệnh viện, cáo buộc họ đã cướp đi cuộc sống lẽ ra họ phải có, sau khi hai người con trai của họ phát hiện ra mình bị tráo đổi ngay sau khi sinh cách đây 38 năm. Vụ việc chỉ được phanh phui nhờ xét nghiệm DNA.
Kyle Bylin và Jeremy Morrison là hai trong số những em bé sinh ngày 26 tháng 1 năm 1988 tại Unity Medical Center ở Grafton, North Dakota. Họ đã được trao nhầm cho cha mẹ khác và lớn lên mà không hề hay biết.
Cuộc gặp gỡ định mệnh xảy ra khi Bylin tình cờ làm xét nghiệm DNA và tìm thấy người thân. Thông qua nền tảng phả hệ, anh đã liên lạc được với dì của mình và rồi tìm đến Morrison. Kết quả DNA sau đó đã khẳng định họ bị tráo đổi ngay từ lúc mới lọt lòng.
Luật sư đại diện cho hai gia đình cho biết, họ đã cố gắng thương lượng với bệnh viện để đạt được một thỏa thuận dân sự nhưng không thành công, dẫn đến việc nộp đơn kiện cáo buộc sự sơ suất và tổn hại tinh thần.
Phía bệnh viện Unity Medical Center đưa ra tuyên bố cho biết, họ không có bằng chứng về việc nhân viên hay ban quản lý có liên quan đến vụ tráo đổi này. Tuy nhiên, do thời gian đã trôi qua gần 40 năm, các hồ sơ y tế và nhân sự liên quan không còn tồn tại, và không có nhân viên nào thuộc đội ngũ y tế thời điểm đó còn làm việc tại bệnh viện.
Bylin và Morrison cho biết, dù sự thật gây sốc, họ vẫn yêu thương những người cha mẹ đã nuôi nấng mình. Hiện tại, họ đang cố gắng xây dựng mối quan hệ với cha mẹ ruột và tìm hiểu về cuộc sống mà lẽ ra họ đã có. Theo tin từ The Associated Press.



