Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố danh tính của hai binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran tại Jordan, đó là Binh nhất Isabella Gonzales, 19 tuổi, đến từ Texas, và Trung úy Tyler James Feehan, 25 tuổi, đến từ Hawaii. Vụ việc xảy ra vào thứ Sáu tuần trước, theo tin từ NBC News.
Binh nhất Gonzales đã thiệt mạng vào thứ Sáu, còn Trung úy Feehan tử trận vào thứ Bảy. Cả hai đều thuộc các đơn vị phòng thủ tên lửa của Lục quân Hoa Kỳ. Lầu Năm Góc cho biết họ đang thực hiện nhiệm vụ chống lại IS theo Chiến dịch Inherent Resolve, bắt đầu từ năm 2014.
Mặc dù Tổng thống Donald Trump phát biểu rằng các binh sĩ đã hy sinh trong lúc ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, các báo cáo cho thấy họ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột mang tên Chiến dịch Epic Fury.
Cùng ngày, một binh sĩ Hoa Kỳ khác cũng đã thiệt mạng trong một vụ nổ thiết bị chưa nổ tại Iraq. Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) cũng cho biết đã thu hồi được hài cốt chưa nhận dạng tại địa điểm vụ tấn công ở Jordan, trong khi tìm kiếm một quân nhân mất tích. Hiện chưa rõ hài cốt này có phải của quân nhân mất tích hay không.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho các nhà lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ phải bắt Iran phải trả giá đắt cho việc sát hại binh sĩ Mỹ. Theo NBC News, hơn 50.000 quân nhân Hoa Kỳ đang có mặt trong khu vực Trung Đông.
Cuộc xung đột leo thang này đã chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Hoa Kỳ và Iran. Cả hai bên tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau.



