Hạ viện thông qua dự luật bảo vệ lệnh hành pháp về khai thác dầu khí ngoài khơi

Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát vừa thông qua một dự luật nhằm “chính thức hóa” sắc lệnh hành pháp của cựu Tổng thống Donald Trump về việc đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh America (Gulf of America).

Dự luật này được thông qua với tỷ lệ sít sao 211 phiếu thuận và 206 phiếu chống. Đáng chú ý, tất cả các nghị sĩ Dân chủ và một nghị sĩ Cộng hòa (ông Don Bacon từ Nebraska) đều phản đối.

Theo nguồn tin NBC News, dự luật do nữ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene của Georgia đề xuất, sau khi ông Trump ký sắc lệnh vào tháng 1 yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện các bước cần thiết để đổi tên Vịnh và cập nhật các cơ sở dữ liệu địa lý của chính phủ.

Mục đích của dự luật này là để đảm bảo việc đổi tên được cố định bằng luật, khiến một tổng thống tương lai khó có thể đảo ngược chỉ bằng sắc lệnh hành pháp. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nhấn mạnh rằng sắc lệnh hành pháp có thể bị hủy bỏ, nên cần phải đưa qua quy trình lập pháp để thay đổi vĩnh viễn.

Trong phiên tranh luận tại Hạ viện, nghị sĩ Greene đã bảo vệ dự luật, thậm chí cáo buộc Đảng Dân chủ “đấu tranh để giữ tên Vịnh Mexico” vì cho rằng “các băng đảng ma túy là đối tác kinh doanh của họ”.

Ngược lại, các nghị sĩ Dân chủ, đứng đầu là Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries, chỉ trích gay gắt việc Đảng Cộng hòa dành thời gian cho dự luật này thay vì tập trung vào các vấn đề quan trọng hơn như kinh tế, y tế, an sinh xã hội hay an ninh quốc gia. Nghị sĩ Don Bacon (Cộng hòa) cũng gọi nỗ lực lập pháp này là “trẻ con” và “không xứng tầm”.

Nếu được thông qua thành luật, dự luật sẽ yêu cầu Hội đồng Tên Địa lý Mỹ đảm bảo mọi tài liệu chính thức của chính phủ Mỹ đều sử dụng tên “Vịnh America”. Các cơ quan liên bang sẽ có 180 ngày để cập nhật hồ sơ của mình.

Tuy nhiên, tương lai của dự luật tại Thượng viện vẫn rất bấp bênh. Lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune tỏ ra không chắc chắn về việc có đưa dự luật ra bỏ phiếu hay không, và dự kiến sẽ khó có đủ sự ủng hộ của Đảng Dân chủ để vượt qua các rào cản thủ tục.

Đây không phải lần đầu ông Trump cố gắng đổi tên các địa danh. Trước đó, sắc lệnh tương tự cũng đã đổi tên đỉnh Denali ở Alaska trở lại thành Mount McKinley, gây ra sự phản đối từ các nghị sĩ địa phương, bao gồm cả Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski.

Việc đổi tên Vịnh Mexico cũng vấp phải sự phản đối từ chính phủ Mexico. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã nhiều lần khẳng định sẽ tiếp tục gọi Vịnh bằng tên lịch sử của nó.

Thậm chí, theo tin từ NBC News, việc hãng thông tấn Associated Press (AP) từ chối chỉ sử dụng tên “Vịnh America” đã khiến họ trở thành mục tiêu của Nhà Trắng dưới thời ông Trump, bị hạn chế tiếp cận một số sự kiện. Vụ việc này sau đó đã được tòa án liên bang xử lý, yêu cầu Nhà Trắng không được phân biệt đối xử với AP.

Gần đây, ông Trump còn bóng gió về khả năng đổi tên Vịnh Ba Tư thành Vịnh Ả Rập trước chuyến đi sắp tới đến Trung Đông, cho thấy xu hướng can thiệp vào tên gọi địa lý vẫn có thể tiếp diễn.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú