Hạ viện Mỹ đang chuẩn bị bỏ phiếu một dự luật gây chú ý: chính thức đổi tên Vịnh Mexico thành Vịnh America.
Dự luật này do Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa) đề xuất, nhằm biến sắc lệnh hành pháp mà cựu Tổng thống Donald Trump từng ký hồi tháng 1 thành luật liên bang vĩnh viễn. Mục đích là để tổng thống kế nhiệm không thể dễ dàng đảo ngược quyết định này chỉ bằng một sắc lệnh khác.
Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng hòa) cũng lên tiếng ủng hộ, cho rằng cần phải thông qua quy trình lập pháp để cái tên “Vịnh America” được “đóng đinh” bền vững.
Tuy nhiên, dự luật này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phe Dân chủ. Họ cho rằng đây là sự lãng phí thời gian và nguồn lực, thay vì tập trung vào những vấn đề thiết thực hơn cho người dân như giảm chi phí sinh hoạt. Thậm chí, một số nghị sĩ Cộng hòa cũng bày tỏ sự không đồng tình, gọi nỗ lực này là “trẻ con” và “thiếu chín chắn”.
Nếu được thông qua, dự luật sẽ yêu cầu tất cả các tài liệu, bản đồ, quy định của chính phủ liên bang phải cập nhật tên gọi từ Vịnh Mexico sang Vịnh America. Các cơ quan liên bang sẽ có 180 ngày để thực hiện việc này.
Tuy nhiên, khả năng dự luật này vượt qua được Thượng viện là rất thấp, do sẽ khó nhận được đủ sự ủng hộ từ các nghị sĩ Dân chủ.
Việc đổi tên Vịnh Mexico từng là chủ đề gây tranh cãi lớn dưới thời ông Trump. Tổng thống Mexico lúc đó đã thẳng thừng bác bỏ và khẳng định nước này sẽ tiếp tục sử dụng tên gọi lịch sử. Ngay cả các hãng tin Mỹ như Associated Press (AP) cũng từng gặp rắc rối với Nhà Trắng vì không chịu dùng tên mới, dẫn đến vụ kiện tụng.
Theo tin từ NBC News, cựu Tổng thống Trump cũng từng có những động thái tương tự với các địa danh khác, như đổi tên núi Denali ở Alaska thành Mount McKinley (gặp phản ứng từ Thượng nghị sĩ địa phương) và gần đây còn úp mở khả năng đổi tên Vịnh Ba Tư thành Vịnh Ả Rập. Rõ ràng, việc “đụng chạm” đến tên gọi các địa danh có ý nghĩa lịch sử và văn hóa luôn là chuyện nhạy cảm và dễ gây sóng gió.