Một chú chó tên Lola đã qua đời tại Trại Chăm Sóc Động Vật San Jose (San Jose Animal Care Center) vào thứ Hai vừa qua, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ những người yêu động vật. Họ cho rằng cái chết này hoàn toàn có thể tránh được.
Courtney Ferro, một nhân viên chăm sóc động vật, kể lại rằng cô phát hiện Lola trong tình trạng nguy kịch khi chạy đến chuồng sau khi nghe chuông báo động y tế. Chú chó đang được truyền dịch qua đường tĩnh mạch và bị xích bằng một sợi dây thòng lọng quanh cổ.
Ferro kể lại: “Tôi vội vã đưa chó ra và gỡ rối dây, nhưng một phần dây vẫn siết chặt quanh cổ nó.”
Một nhân viên khác đã giúp cô tháo dây xích, nhưng Lola đã trong tình trạng rất xấu: lờ đờ, không phản ứng với âm thanh hay cử động, thở chậm và nông.
Ferro và các đồng nghiệp cho biết họ đã cố gắng liên lạc với người giám sát nhiều lần nhưng không có ai trả lời. Một giờ sau, họ mới liên lạc được với một nhân viên kiểm soát động vật.
Trước đó, Lola đã bị què chân. Nhân viên kiểm soát động vật đã đưa Lola đến bệnh viện thú y bên ngoài, nơi chú chó qua đời.
Ferro nghẹn ngào: “Thật đau lòng. Vụ việc này cho thấy sự cần thiết phải tăng cường giám sát và chăm sóc y tế vào ban đêm.”
Cái chết của Lola xảy ra chỉ sáu tháng sau khi một cuộc kiểm toán của thành phố chỉ ra những thiếu sót nghiêm trọng và đưa ra hơn hai chục khuyến nghị cải thiện tại trại chăm sóc động vật.
Rebekah Davis Matthews từ tổ chức Sustain our Shelters cho biết bà nhận thấy rất ít thay đổi kể từ đó. “Tôi kinh hoàng khi chuyện này xảy ra, nhưng tôi cũng không ngạc nhiên vì chúng tôi đã chứng kiến các vấn đề tại trại trong nhiều năm nay,” bà nói.
Sở Công trình Công cộng San Jose, cơ quan giám sát trại chăm sóc động vật, đã đưa ra tuyên bố: “Chúng tôi rất buồn trước sự ra đi của Lola vào thứ Hai, ngày 12 tháng 5. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả những người yêu động vật và người đã tìm thấy Lola trong tình trạng nguy kịch và đưa cô ấy đến trại để được giúp đỡ. Một cuộc điều tra nội bộ đang được tiến hành để hiểu rõ những tình huống dẫn đến kết quả đau lòng này.”
Matthews, người từng làm việc tại trại, cho biết không nên để Lola truyền dịch qua đêm mà không có sự giám sát y tế và không nên để cô ấy trong chuồng với dây xích vẫn còn trên người.
Bà nói rằng thành phố cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn các động vật khác chết tại trại.
Tổ chức Sustain our Shelters cho biết họ dự định sẽ nộp đơn khiếu nại lên hội đồng y tế thú y tiểu bang, liên hệ với văn phòng luật sư quận về cái chết của Lola và kêu gọi giám đốc trại từ chức. Theo tin từ NBC Bay Area.