Giới chức cảnh báo mùa cháy rừng đến sớm sau vụ hỏa hoạn lớn ở East Bay

Mùa cháy rừng ở Vùng Vịnh Đông (East Bay) đã chính thức bắt đầu, sau khi lực lượng cứu hỏa phải vật lộn với vụ cháy cỏ lớn nhất khu vực này trong mùa xuân năm nay.

Vụ việc xảy ra tại một khu dân cư ở Brentwood. Người dân cho biết họ cảm thấy may mắn khi ngọn lửa bùng lên từ đám cỏ khô vào sáng nay và nhanh chóng vượt ngoài tầm kiểm soát chỉ trong vài phút.

Anh Julio Chavez, một người dân, kể lại cảnh tượng khói bốc lên và đám cháy lan nhanh. Anh đã nhanh chóng dùng vòi nước tưới vườn của mình để cố gắng khống chế ngọn lửa, trong khi một người hàng xóm khác dùng máy xúc hỗ trợ, chờ đợi lực lượng cứu hỏa đến.

Ông Jeff Burris từ Sở Cứu hỏa Hạt Contra Costa cho biết đám cháy bắt đầu ngay cạnh đường Sunset. Do trời gió và cỏ khô cao, lửa đã lan rất nhanh trước khi các đội cứu hỏa có mặt tại hiện trường.

Cô Zehra Murthy, người có trang trại oải hương hữu cơ ngay cạnh khu vực cháy, bày tỏ sự hoảng loạn. Với 4,000 cây oải hương dùng để làm tinh dầu và sản phẩm chăm sóc da, cô lo sợ công sức cả năm sẽ tan thành mây khói.

May mắn thay, lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được đám cháy báo động cấp 2 này trước khi nó gây ra thiệt hại lớn.

Theo tin từ NBC Bay Area, các quan chức cứu hỏa nhấn mạnh rằng mùa cháy rừng đã đến và việc dọn dẹp cỏ khô xung quanh nhà là cực kỳ quan trọng. Họ cảnh báo nguy cơ cháy có thể đến từ nhiều nguồn, như tia lửa phát ra từ xe cộ (do dây xích lê đường, bộ chuyển đổi xúc tác nóng) hoặc đơn giản chỉ là tàn thuốc lá bị vứt ra ngoài cửa sổ xe.

Cô Murthy nhẹ nhõm khi trang trại oải hương của mình được an toàn và gọi người hàng xóm Chavez là “người hùng” vì đã kịp thời giúp đỡ.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú