Nữ diễn viên Gillian Anderson, 58 tuổi, người nổi tiếng với vai Đặc vụ FBI Dana Scully trong phim “The X-Files”, đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn mới đây với The Sunday Times rằng bà có một vài điều tiếc nuối trong cuộc sống, đặc biệt là liên quan đến việc làm mẹ.
Bà Anderson thừa nhận rằng khi sự nghiệp Hollywood của mình cất cánh, những lựa chọn bà đưa ra đôi khi đã ảnh hưởng đến gia đình. Nữ diễn viên sinh con gái đầu lòng Piper với chồng cũ, trợ lý đạo diễn Clyde Klotz, chỉ hơn một năm sau khi bắt đầu quay “The X-Files”.
Trong thời gian này, Anderson phải đối mặt với lịch trình sản xuất khắc nghiệt, làm việc 17 giờ mỗi ngày. Bà chia sẻ: “Tôi ước gì mình đã suy nghĩ kỹ hơn hoặc ít ích kỷ hơn” khi nói về giai đoạn làm mẹ ban đầu.
Việc con gái Piper phải di chuyển thường xuyên giữa Los Angeles và Vancouver để theo học tại một trường Pháp ngữ đã gây ra nhiều căng thẳng cho cô bé. “Đó là một yêu cầu lớn đối với một đứa trẻ sáu tuổi”, Anderson nhớ lại.
Dù có những nuối tiếc, nữ diễn viên khẳng định bà vẫn cảm thấy may mắn vì vẫn tiếp tục được làm việc và yêu thích công việc của mình. Những vai diễn gần đây của bà bao gồm trong “The Crown”, “Sex Education” và “The Salt Path”.



