Một giáo viên và nhà hoạt động cộng đồng tại Philadelphia tên là Hannah Gann đang công khai xin lỗi sau khi thừa nhận đã xuyên tạc lai lịch chủng tộc và dân tộc của mình. Trong một đoạn video trực tuyến, bà Gann, giáo viên tại Trường The Workshop School, đã thừa nhận bà không trung thực về danh tính của mình.
“Tôi đã che giấu sự thật hoặc nói dối trắng trợn về quá khứ của mình với mọi người trong đời,” bà nói. Bà Gann, người da trắng và có gốc Do Thái, trước đây đã nhận mình là người Tunisia và Palestine. Bà từng tham gia các nhóm Racial Justice Philly và Philly Teachers for Palestine, nơi bà lên tiếng mạnh mẽ trong các hoạt động vận động của mình.
Tổ chức Racial Justice Philly đã đưa ra một tuyên bố, trong đó có đoạn: “Danh tính, nỗi đau buồn và nạn diệt chủng của người da đen và Palestine không phải là những đặc điểm hay trải nghiệm mà bất kỳ ai có quyền chiếm dụng để lấy uy tín, sự tiếp cận hay sự thuộc về. Danh tính của không ai ngăn cản họ làm việc trong tinh thần đoàn kết, và Hannah hoàn toàn có thể trở thành một đồng minh vô giá cho những cộng đồng này mà không cần nói dối về con người thật của mình.”
Ông Ahmet Tekelioglu, giám đốc điều hành của CAIR Philadelphia, cho biết ông hy vọng tình huống này sẽ tái tập trung sự chú ý vào các vấn đề cốt lõi trong công việc của họ. “Hy vọng điều này sẽ thu hút nhiều sự chú ý hơn đến các nguyên tắc cơ bản,” ông nói. Ông Tekelioglu nói thêm rằng các bạn trẻ bị ảnh hưởng bởi tình huống này nên là ưu tiên hàng đầu. “Nhóm hoặc tập thể mà tôi cảm thấy cần nhiều sự hỗ trợ nhất chính là các sinh viên,” ông nói.
Theo hãng tin Action News, bà Gann hiện không còn làm việc với học sinh. Khu Học Chánh Philadelphia đã từ chối bình luận về các vấn đề nhân sự nhưng cho biết họ đang cung cấp thêm sự hỗ trợ cho học sinh và nhân viên tại Trường The Workshop School. Thông tin được cung cấp bởi Action News ngày 24/09/2026.



