Theo tin từ Associated Press, các cuộc không kích của Israel diễn ra suốt đêm và kéo dài sang Chủ Nhật tại Dải Gaza đã khiến 13 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em.
Hai trong số các cuộc tấn công đã nhắm vào các lều trại ở thành phố Khan Younis phía nam, mỗi vụ khiến hai trẻ em và cha mẹ của chúng thiệt mạng, theo thông tin từ Bệnh viện Nasser, nơi tiếp nhận các thi thể. Năm người khác cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở những khu vực khác.
Quân đội Israel cho biết họ chỉ nhắm mục tiêu vào các chiến binh và cố gắng tránh gây hại cho dân thường. Họ đổ lỗi cho Hamas về cái chết của dân thường trong cuộc chiến kéo dài 19 tháng qua, vì các chiến binh thường ẩn náu trong các khu vực dân cư đông đúc. Hiện chưa có bình luận ngay lập tức từ phía Israel về các cuộc tấn công mới nhất này.
Israel đã phong tỏa Gaza, ngăn chặn mọi hoạt động nhập khẩu, bao gồm thực phẩm, thuốc men và nơi trú ẩn khẩn cấp, trong hơn 10 tuần. Họ cho rằng đây là chiến thuật gây áp lực nhằm buộc Hamas thả con tin. Israel đã nối lại cuộc tấn công vào tháng 3, phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn trước đó đã giúp thả hơn 30 con tin.
Liên Hợp Quốc và các tổ chức cứu trợ cho biết lương thực và các nhu yếu phẩm khác đang cạn kiệt, tình trạng đói kém lan rộng. Tình hình nhân đạo được đánh giá là tồi tệ hơn bất kỳ thời điểm nào trong cuộc chiến 19 tháng qua.
Trong bối cảnh căng thẳng khu vực, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ thăm Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong tuần này, một chuyến công du không bao gồm Israel.
Cuộc chiến bùng nổ khi các chiến binh do Hamas dẫn đầu tấn công miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, giết chết khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường, và bắt giữ 251 con tin. 59 con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza, khoảng một phần ba trong số đó được cho là còn sống.
Cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 52.800 người Palestine thiệt mạng, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, theo Bộ Y tế Gaza. Cuộc tấn công đã tàn phá các khu vực rộng lớn và khiến khoảng 90% trong số khoảng 2 triệu dân phải di dời.
Trong một diễn biến khác, Israel cho biết họ đã tìm thấy hài cốt của một binh sĩ thiệt mạng trong trận chiến năm 1982 ở miền nam Lebanon, sau hơn bốn thập kỷ được xếp vào danh sách mất tích. Việc tìm thấy hài cốt của Trung sĩ Tzvi Feldman đã mang lại sự giải tỏa cho một trường hợp ám ảnh Israel suốt nhiều năm.
Quân đội Israel cho biết hài cốt của ông Feldman được tìm thấy sâu bên trong Syria. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đến thăm gia đình ông Feldman vào Chủ Nhật và nói rằng việc lật đổ Tổng thống Syria Bashar Assad vào cuối năm ngoái đã tạo ra “cơ hội” cho phép quân đội và cơ quan tình báo Mossad thu thập thêm thông tin và cuối cùng xác định vị trí, tìm lại thi thể. Vụ mất tích của các binh sĩ trong trận chiến Sultan Yaaqoub năm 1982 luôn là vấn đề nhạy cảm ở Israel, nơi nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với hầu hết nam giới Do Thái.