Giáo Hoàng Leo XIV đang đối mặt với những lời chỉ trích liên quan đến cách ông xử lý các vụ lạm dụng tình dục trong quá khứ. Tuy nhiên, những nạn nhân của một nhóm Công Giáo có tên Sodalitium Christiane Vitae (SCV) ở Peru lại lên tiếng bênh vực ông, theo tin từ ABC News.
Theo lời kể của các nạn nhân, từ năm 2018, khi còn là giám mục ở Peru, ông Robert Prevost (tức Giáo Hoàng Leo XIV hiện tại) đã lắng nghe và xem xét nghiêm túc những cáo buộc lạm dụng của họ, điều mà ít người khác làm được. Ông đã giúp họ liên hệ với Vatican và nỗ lực để có được những khoản bồi thường tài chính.
Ông José Rey de Castro, một nạn nhân từng là đầu bếp cho thủ lĩnh của Sodalitium, Luis Fernando Figari, cho biết: “Ông ấy đã lắng nghe tôi. Điều đó có vẻ hiển nhiên đối với một linh mục, nhưng không phải vậy, vì Sodalitium rất quyền lực.”
Sodalitium là một tổ chức được thành lập vào năm 1971, có trụ sở chính ở Peru và chi nhánh ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ. Tổ chức này từng bị cáo buộc lạm dụng thể chất, tình dục và tinh thần đối với các thành viên.
Năm 2017, một báo cáo nội bộ của Sodalitium đã kết luận rằng Figari là người “ái kỷ, hoang tưởng, hạ thấp người khác, thô tục, trả thù, thao túng, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, thượng đẳng và ám ảnh về các vấn đề tình dục”. Báo cáo cũng cho biết Figari đã tấn công tình dục các thành viên và thích xem họ đau khổ.
Sau nhiều năm điều tra và đấu tranh, Sodalitium cuối cùng đã bị giải thể vào tháng 4 năm nay. Các nạn nhân ghi nhận vai trò quan trọng của Giáo Hoàng Leo XIV (khi đó là Giám Mục Prevost) trong việc giúp đỡ họ tìm kiếm công lý.
Tuy nhiên, theo ABC News, việc Giáo Hoàng Leo XIV xử lý một vụ cáo buộc lạm dụng khác ở Chiclayo cũng đang bị xem xét kỹ lưỡng, làm dấy lên những tranh cãi xung quanh quá khứ của ông.