Giáo hoàng Francis bỏ lễ Phục sinh, vẫn chào đón tín đồ từ Vương cung thánh đường Thánh Peter

Theo NBC News, Giáo hoàng Francis đã xuất hiện trên ban công Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào Chủ nhật Phục sinh để chào đón hàng nghìn tín đồ đang reo hò và xúc động tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican.

Giáo hoàng 88 tuổi, đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe, xuất hiện trên chiếc xe lăn, vẫy tay và ban phước lành, gửi lời chúc “Chúc mừng Lễ Phục sinh, thưa anh chị em thân mến”.

Trước đó, Vatican không chắc chắn liệu Giáo hoàng có thể tham dự Thánh lễ chính hay không do tình trạng sức khỏe yếu. Đây là cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng nhất trong 12 năm trị vì của ngài, sau khi phải nhập viện hơn 5 tuần vì viêm phổi và từng hai lần đối mặt nguy hiểm.

Sáng Chủ nhật, Giáo hoàng đã có cuộc gặp riêng ngắn với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, người theo đạo Công giáo. Cuộc gặp chỉ kéo dài vài phút để trao đổi lời chúc mừng Lễ Phục sinh. Cuộc gặp này diễn ra vài ngày sau khi Giáo hoàng công khai chỉ trích chính quyền Trump về chính sách nhập cư và cắt giảm viện trợ quốc tế.

Do sức khỏe, Giáo hoàng không chủ trì Thánh lễ Phục sinh. Thay vào đó, Hồng y Angelo Comastri đã thực hiện nghi lễ và đọc bài giảng mà Giáo hoàng đã chuẩn bị.

Tuy nhiên, sau Thánh lễ, Giáo hoàng vẫn xuất hiện trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của đám đông. Ngài đã có bài diễn văn “Urbi et Orbi” (Gửi Thành phố và Thế giới), đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ vì hòa bình trên toàn cầu.

Giáo hoàng đặc biệt nhấn mạnh tình hình ở Gaza, nơi “xung đột khủng khiếp tiếp tục gây ra chết chóc và hủy diệt”, kêu gọi ngừng bắn và trả tự do cho tất cả con tin. Ngài cũng cầu nguyện cho các cộng đồng Kitô giáo ở Ukraine, Israel, Lebanon và Syria, đồng thời nhắc đến các cuộc xung đột và đau khổ đang diễn ra ở Armenia, Azerbaijan, Sudan, Nam Sudan, Myanmar, các khu vực Sahel và Sừng châu Phi, cùng Cộng hòa Dân chủ Congo.

Trong bài diễn văn, Giáo hoàng bày tỏ mong muốn mọi người “hy vọng trở lại và khôi phục niềm tin vào người khác, bao gồm cả những người khác biệt với chúng ta, hoặc đến từ những vùng đất xa xôi, mang theo phong tục, lối sống và ý tưởng xa lạ. Vì tất cả chúng ta đều là con cái của Chúa!”.

Sau buổi lễ, Giáo hoàng đã dùng xe chuyên dụng (popemobile) để đi quanh quảng trường chào hỏi đám đông, ban phước cho các em bé và trẻ nhỏ.

Tuần lễ Phục sinh là thời điểm quan trọng nhất trong lịch Công giáo, và năm nay nó cũng là một thử thách đối với sức khỏe của Giáo hoàng Francis. Dù đã xuất viện, các bác sĩ cho biết ngài cần thêm hai tháng nghỉ ngơi và cơ thể già yếu cần “rất nhiều thời gian” để hồi phục hoàn toàn.

Trong thời gian bệnh, Vatican khẳng định Giáo hoàng vẫn thực hiện các nhiệm vụ của mình dù ít xuất hiện trước công chúng. Đáng chú ý, ngài đã bỏ lỡ lễ kỷ niệm Năm Thánh, một truyền thống quan trọng của Giáo hội Công giáo diễn ra 50 năm một lần.

Tình trạng sức khỏe giảm sút của Giáo hoàng đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc liệu ngài có từ nhiệm như người tiền nhiệm, Giáo hoàng Benedict XVI, đã làm vào năm 2013 hay không. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn về sức khỏe đang diễn ra, Vatican chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Giáo hoàng có ý định từ chức.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú