Theo ABC News, Giáo hoàng Francis đã bất ngờ đến Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào thứ Bảy để cầu nguyện trước lễ vọng Phục Sinh và chào hỏi những người có mặt.
Giáo hoàng 88 tuổi, ngồi xe lăn, đến vào khoảng 6 giờ chiều giờ địa phương cùng với y tá của mình và ở lại khoảng 15 phút, dừng lại để cầu nguyện tại lăng mộ Thánh Phêrô, hãng tin Ansa của Ý đưa tin.
Giáo hoàng đã chào hỏi những người tham dự trước khi trở về nơi ở của mình.
Vatican xác nhận Giáo hoàng Francis “đã đến Vương cung thánh đường Thánh Phêrô để cầu nguyện, để gần gũi với những người sẽ cử hành Lễ vọng Phục Sinh trong vài giờ tới”, một tuyên bố cho biết.
Đây là lần thứ ba Giáo hoàng xuất hiện trước công chúng trong Tuần Thánh. Hôm thứ Năm, ngài đã gặp khoảng 70 tù nhân tại một nhà tù ở Rome.
“Hàng năm, tôi thích làm những gì Chúa Giêsu đã làm vào Thứ Năm Tuần Thánh, rửa chân, trong một nhà tù,” Giáo hoàng nói với những người tham dự, theo một tuyên bố từ Vatican. “Năm nay tôi không thể làm điều đó nhưng tôi muốn được gần gũi với các bạn. Tôi cầu nguyện cho các bạn và tất cả gia đình của các bạn.”
Giáo hoàng cũng đã xuất hiện tại một thánh lễ ở Quảng trường Thánh Phêrô vào Chúa Nhật Lễ Lá, chào đón đám đông hàng ngàn người tập trung cho buổi lễ.
Francis chủ yếu không xuất hiện trước công chúng kể từ khi xuất viện vào tháng 3 từ bệnh viện Gemelli ở Rome, nơi ông đã trải qua hơn năm tuần sau khi được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi song phương.
Văn phòng Báo chí Vatican cho biết hôm thứ Tư, Francis đã ủy quyền cho hai hồng y vai trò chủ trì các thánh lễ Phục Sinh cuối tuần này.