WASHINGTON – Vài ngày trước khi các hồng y tề tựu về Vatican để bầu chọn người kế vị Giáo hoàng Francis, cựu Tổng thống Donald Trump đã gây tranh cãi khi đăng tải một bức ảnh có vẻ như được tạo ra bởi AI, mô tả ông trong trang phục Giáo hoàng.
Bức ảnh, được đăng tải trên Truth Social và lan truyền trên mạng xã hội X, đã vấp phải sự chỉ trích từ nhiều người Công giáo.
Hội nghị Công giáo bang New York viết trên X: “Không có gì hay ho hay hài hước về bức ảnh này, thưa ông Tổng thống. Chúng tôi vừa mới an táng Đức Giáo Hoàng Francis và các hồng y đang chuẩn bị bước vào mật nghị để bầu người kế vị Thánh Peter. Xin đừng chế nhạo chúng tôi.”
Bức ảnh cho thấy ông Trump mặc lễ phục màu trắng của Công giáo, tương tự như trang phục của Giáo hoàng Francis và những người tiền nhiệm. Ông cũng đeo một chuỗi vòng cổ thánh giá lớn và ngồi trên một chiếc ghế được trang trí bằng vàng.
Hồng y Timothy Dolan của New York, người vừa được bổ nhiệm vào Ủy ban Tự do Tôn giáo của Nhà Trắng, nhận xét với NBC News rằng bức ảnh “không hay chút nào”.
Cựu Thủ tướng Ý Matteo Renzi, một người chỉ trích ông Trump, cũng lên tiếng trên X rằng bức ảnh “xúc phạm những người có đức tin, lăng mạ các tổ chức và cho thấy nhà lãnh đạo cánh hữu toàn cầu thích làm trò hề”.
Cha James Martin, một linh mục dòng Tên, biên tập viên của tạp chí America Magazine, viết: “Mặc dù tôi thấy điều này vô cùng xúc phạm, nhưng tôi cho rằng ông Trump có ý bông đùa. Hãy tưởng tượng sự phẫn nộ, sự lên án gay gắt và các cuộc biểu tình cá nhân và tập thể từ các giám mục Hoa Kỳ nếu điều này được thực hiện bởi Joe Biden hoặc Barack Obama.”
Phản hồi về những chỉ trích, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói: “Tổng thống Trump đã bay đến Ý để bày tỏ lòng kính trọng đối với Đức Giáo Hoàng Francis và tham dự tang lễ của ngài, và ông ấy luôn là người ủng hộ mạnh mẽ những người Công giáo và tự do tôn giáo.”
Tuần trước, ông Trump cũng nói đùa rằng ông muốn trở thành người kế vị Giáo hoàng Francis: “Tôi muốn làm Giáo hoàng. Đó sẽ là lựa chọn số một của tôi.”
Đức Giáo Hoàng Francis qua đời vào ngày 21 tháng 4 vì đột quỵ não, hôn mê và “suy tuần hoàn tim mạch”, theo giấy chứng tử do Vatican công bố. Ngài hưởng thọ 88 tuổi.
Theo NBC News