Theo Fox News, Giám mục Robert Barron đã ca ngợi Giáo hoàng Francis về triều đại giáo hoàng được đánh dấu bằng “lòng thương xót và truyền giáo” sau tin Giáo hoàng qua đời hôm thứ Hai.
Giám mục Barron, người đứng đầu Giáo phận Winona-Rochester ở Minnesota và là người sáng lập tổ chức Word on Fire, ca ngợi Giáo hoàng Francis vì đã nhận ra “tính chất phá hoại của tội lỗi”.
“Cha Thánh của chúng ta, Giáo hoàng Francis, tên thật là Jorge Mario Bergoglio sinh ngày 17 tháng 12 năm 1936, đã đi đến cuối cuộc hành hương trần thế của mình”, Giám mục Barron viết trong một tuyên bố được chia sẻ với Fox News Digital. “Giáo hoàng Francis là một mục tử vĩ đại, người đã nói từ trái tim và với tình cảm dịu dàng.”
Giám mục Barron tiếp tục: “Tôi đã có vinh dự được gặp Giáo hoàng Francis nhiều lần trong triều đại giáo hoàng của ngài. Trong những dịp tôi và ngài nói chuyện, những bình luận của ngài đã khắc sâu vào trái tim và tâm trí tôi. Trong một cuộc gặp với các giám mục đồng nghiệp của tôi, ngài đã nhắc nhở chúng tôi rằng ‘nhiệm vụ đầu tiên của một giám mục là cầu nguyện’.”
“Triều đại giáo hoàng của Giáo hoàng Francis được đánh dấu bởi hai chủ đề chính: lòng thương xót và truyền giáo”, Barron viết. “Trong một cuộc phỏng vấn, ngài đã nhận xét rằng Giáo hội là một bệnh viện dã chiến cho những người bị thương bởi xã hội tương đối hóa, hậu hiện đại của chúng ta. Điều quan trọng nhất là phải chữa lành những vết thương. Giáo hoàng Francis nhận thức sâu sắc về tính chất phá hoại của tội lỗi và ngài khuyến khích Giáo hội cho thế giới thấy khuôn mặt nhân từ của Chúa Kitô. Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chứng tá cá nhân của chúng ta về ánh sáng đức tin, thu hút những người khác đến với niềm vui ban sự sống của Tin Mừng.”
Barron kết luận bằng cách kêu gọi các Kitô hữu cùng ông “cầu nguyện cho sự an nghỉ của linh hồn ngài.”
Hồng y Kevin Ferrell, Camerlengo của Vatican, thông báo hôm thứ Hai: “Vào lúc 7:35 sáng nay, Giám mục của Rome, Francis, đã trở về nhà Cha. Toàn bộ cuộc đời ngài đã cống hiến cho việc phục vụ Chúa và Giáo hội của Ngài.”
Thông báo này được đưa ra sau khi Giáo hoàng Francis, người mắc bệnh phổi mãn tính và đã cắt bỏ một phần phổi khi còn trẻ, đã trải qua 38 ngày trong bệnh viện Gemelli ở Rome bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 để điều trị một cuộc khủng hoảng hô hấp đã phát triển thành viêm phổi kép.
Giáo hoàng Francis, sinh ra ở Argentina, được bầu làm giáo hoàng vào năm 2013 và phục vụ hơn 12 năm cho đến khi qua đời hôm thứ Hai ở tuổi 88. Ngài là giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ và là giáo hoàng không phải người châu Âu đầu tiên sau hơn 1.200 năm.
Caitlin McFall, Emma Colton và Chris Massaro của Fox News đã đóng góp vào báo cáo này.
Có lẽ sự ra đi của Giáo hoàng sẽ mở ra một chương mới cho Giáo hội Công giáo, và những di sản của ngài sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thế giới.