Bà Elaine Forbes, Giám đốc Hành chính Sausalito, đã ra hầu tòa lần đầu tiên vào thứ Ba sau khi bị bắt vào cuối tuần trước. Bà Forbes, người mới được bổ nhiệm làm Giám đốc Hành chính Sausalito và trước đây là giám đốc Cảng San Francisco, đối mặt với các cáo buộc hành vi sai trái về lưu trú trái phép, trộm cắp vặt và lảng vảng.
Theo lời kể của thuyền trưởng Bill Aubrey, ông đã phát hiện bà Forbes đang cố thủ bên trong một chiếc thuyền tại Bến du thuyền Sausalito vào sáng thứ Bảy sau khi nghe tiếng còi liên tục. Ông đã vào thuyền qua cửa sổ và thấy bà Forbes trong tình trạng chân trần và có biểu hiện kỳ lạ.
Cảnh sát cho biết họ đã tìm kiếm bà Forbes nhiều ngày và bà đã được báo cáo mất tích vào tuần trước. Một nhân chứng khác, Andy Cunningham, cho biết bà Forbes đã làm ngổn ngang căn hộ trên thuyền của mình, vứt quần áo, đồ trang sức, ly, rượu và nhiều vật dụng khác.
Sam Singer, một người phát ngôn của gia đình Forbes, cho biết bà đang trải qua một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Ông Singer cho biết bà Forbes mong muốn nhận được sự giúp đỡ cần thiết và bà muốn ở lại nhà tù tạm thời.
Bà Forbes dự kiến sẽ trở lại tòa án vào thứ Tư. Thông tin được đăng tải trên NBC Bay Area.



