Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ, bà Anthea Hartig, đã có một màn xuất hiện đáng chú ý khi bà tỏ ra lúng túng và né tránh các câu hỏi cơ bản về giới tính từ các nghị sĩ Hạ viện trong một phiên điều trần về các trưng bày bị cho là mang tính “hoạt động chính trị cực đoan” tại bảo tàng.
Trong buổi điều trần diễn ra vào ngày 21 tháng 7 năm 2026, khi được nghị sĩ Nancy Mace, thuộc đảng Cộng hòa bang Nam Carolina, hỏi thẳng “Liệu ông có tin rằng đàn ông có thể trở thành phụ nữ không?”, bà Hartig đã ngập ngừng và trả lời: “Thưa bà, với tư cách là giám đốc của bảo tàng, điều đó không liên quan trong trường hợp này.”
Nghị sĩ Mace đã phản bác lại, nhấn mạnh tầm quan trọng của câu hỏi và chỉ vào các hình ảnh trưng bày những người đàn ông ăn mặc như phụ nữ (drag queens) trong bảo tàng, đặc biệt là khi các trưng bày này lại đặt trước mắt trẻ em.
Khi được hỏi “Thế nào là một người phụ nữ, Tiến sĩ Hartig?”, bà Hartig lại đưa ra câu trả lời quanh co rằng: “Với tư cách là một giám đốc và một nhà sử học, đó không phải là-” trước khi bị ngắt lời.
Bà Hartig cũng từ chối trả lời câu hỏi về số lượng giới tính, dù một bảng chú giải thuật ngữ tại bảo tàng có đề cập đến việc một số quốc gia công nhận ba hoặc nhiều giới tính hơn.
Trước đó, một báo cáo của Tòa Bạch Ốc công bố ngày 4 tháng 7 năm 2026, đã kết luận rằng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ đã trở thành một cơ sở “bị kiểm soát tư tưởng” và “hoạt động chính trị cực đoan”, sử dụng câu chuyện nước Mỹ như một công cụ chính trị thay vì là một di sản quốc gia chung.
Bà Hartig cho biết bảo tàng ghi nhận các mối quan ngại từ báo cáo của Tòa Bạch Ốc và khẳng định bảo tàng “không thiên vị” trong các cuộc tranh luận chính trị tại Hoa Kỳ, mà thay vào đó “bảo tồn và ghi lại bằng chứng về cuộc sống Mỹ trong tất cả sự rộng lớn của nó, để công chúng có thể tiếp cận quá khứ và tự rút ra kết luận.”
Tin từ Fox News.



