Tương lai của giải LIV Golf, vốn được cho là sẽ sớm lụi tàn khi nguồn tài trợ từ Quỹ Đầu tư Công của Ả Rập Xê Út (PIF) cạn kiệt sau năm 2026, có vẻ đang dần sáng tỏ. Theo nguồn tin từ tờ New York Post, nhiều công ty đầu tư đã gửi cam kết bằng văn bản và các đề xuất có điều kiện, hứa hẹn rót hơn 250 triệu USD vào quỹ để duy trì hoạt động của giải đấu này qua năm 2027 và xa hơn nữa.
Mặc dù các thỏa thuận chưa hoàn tất và LIV Golf từ chối bình luận, nếu khoản đầu tư này thành công, đây sẽ là một “phao cứu sinh” quan trọng cho một giải đấu mà nhiều người đã tuyên bố “chết yểu”.
Trước đó, PIF đã thông báo sẽ ngừng tài trợ cho LIV Golf sau năm 2026, chuyển hướng vốn sang các ưu tiên khác. Điều này khiến giới truyền thông và những người chỉ trích LIV Golf tin rằng giải đấu này sẽ sớm sụp đổ. Tuy nhiên, động thái tìm kiếm nguồn vốn từ bên ngoài cho thấy LIV Golf đang nỗ lực tái cấu trúc. Họ đã bổ nhiệm ông Gene Davis, một chuyên gia tái cấu trúc kỳ cựu, làm chủ tịch và thuê ngân hàng đầu tư Ducera Partners phụ trách việc huy động vốn.
Các tài liệu chào bán ban đầu dự kiến LIV Golf có thể có lãi trong vòng 20 tháng nếu huy động đủ 250 triệu USD và cắt giảm mạnh chi phí. Tuy nhiên, các phương án khác đề xuất số vốn lên tới 350 triệu USD và một lộ trình có lãi dài hơn, cho thấy kế hoạch của LIV Golf vẫn còn nhiều biến động.
Giới phân tích cho rằng, giai đoạn “đốt tiền” hào phóng của LIV Golf trong thời kỳ đầu có lẽ đã kết thúc. Việc trao các khoản tiền thưởng lớn một cách tùy tiện hay số lượng giải đấu hàng năm có thể sẽ bị cắt giảm. Tuy nhiên, mô hình “LIV 2.0” với khả năng người chơi sở hữu phần lớn cổ phần của giải đấu, có thể sẽ gắn kết lợi ích tài chính lâu dài của các ngôi sao với sự phát triển của giải.
Việc có được khoản đầu tư hơn 250 triệu USD không chỉ giúp LIV Golf có vốn hoạt động mà còn là sự xác nhận từ thị trường rằng các nhà đầu tư nghiêm túc nhìn thấy tiềm năng thương mại trong mô hình đội, lịch thi đấu quốc tế và nỗ lực hiện đại hóa sản phẩm truyền hình của giải đấu này. Như vậy, những người đã vội tuyên bố LIV Golf “chết” có lẽ đã nói hơi sớm.



