Sammy Hagar, cựu thành viên ban nhạc Van Halen, tiết lộ rằng anh đã có một giấc mơ về người đồng đội quá cố Eddie Van Halen, và chính giấc mơ này đã truyền cảm hứng để anh viết một bài hát mới.
Bài hát “Encore, Thank You, Goodnight” ra đời không lâu sau khi Eddie Van Halen qua đời vào năm 2020. Hagar chia sẻ với Fox News Digital tại Stagecoach Festival: “Khoảng một năm sau khi Eddie mất, tôi đã mơ thấy anh ấy. Tôi đã mơ về anh ấy rất nhiều lần”.
Trong giấc mơ, Eddie nói: “Này anh bạn, viết một bài hát đi. Viết một bài thật hay nhé”. Rồi anh ấy bắt đầu chơi một đoạn riff, và tôi bắt đầu hát. Đang hát dở thì tôi chợt nhận ra: “Ôi, Eddie mất rồi”. Và anh ấy biến mất. Tôi tỉnh dậy, nhưng vẫn nhớ những gì mình đã hát.
Hagar đã kịp ghi lại những gì Van Halen chơi trong giấc mơ, và nó trở thành “Encore, Thank You, Goodnight”, một “tribute” (bài hát tưởng nhớ) dành cho Eddie.
Hagar thừa nhận anh đã chần chừ trước khi phát hành bài hát vì sợ mọi người nghĩ mình “điên rồ”. Anh nói: “Tôi sẽ không bao giờ viết nhạc với Eddie nữa. Đây là điều gần gũi nhất với việc viết một bài hát với Eddie. Nó chân thật và vô cùng thành thật”.
Hiện tại, Hagar đang chuẩn bị cho chuỗi buổi biểu diễn “The Best of All Worlds Stays in Vegas The Residency” tại Las Vegas, bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 17 tháng 5 tại Dolby Live, Park MGM.
Ở tuổi 77, Hagar chia sẻ rằng anh không còn thích những chuyến lưu diễn dài ngày và việc biểu diễn ở Las Vegas mang đến một nhịp độ phù hợp hơn.
“Điều tuyệt vời là ở tuổi này, tôi đã quá mệt mỏi với việc đóng gói đồ đạc và đi tour hết khách sạn này đến khách sạn khác, di chuyển, ăn uống tệ hại, ngủ không ngon giấc, cố gắng di chuyển rồi đến buổi biểu diễn muộn. Sau đó bạn phải chạy lên sân khấu mà không có sự chuẩn bị”, rocker của “I Can’t Drive 55” nói.
“Việc biểu diễn ở một địa điểm cố định cho bạn cơ hội ngủ ngon giấc, ăn những món ăn ngon – Las Vegas có thị trường ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới – và tập luyện vào những ngày nghỉ tại cùng một địa điểm. Bạn không cần phải kiểm tra âm thanh sau khi đã điều chỉnh xong”.
“Tôi nghĩ điều này dành cho những người lớn tuổi không muốn nghỉ hưu, mà muốn nói rằng: ‘Tôi vẫn có thể tiếp tục làm điều này ở đẳng cấp này. Tôi có thể tiếp tục làm điều đó như thế này’. Tôi không muốn đi tour nữa. Tôi nói với mọi người ngay bây giờ, từ tận đáy lòng mình, tôi đã làm điều đó cả đời rồi. Nó rất khó khăn cho cơ thể bạn, cho mọi thứ của bạn, cho giọng hát của tôi”.
Hagar cũng chia sẻ bí quyết để giữ gìn sự trẻ trung: “Tôi chỉ đơn giản là rất hạnh phúc khi được làm những gì mình đang làm, và tôi chưa bao giờ nghĩ về việc mình bao nhiêu tuổi. Tôi chưa bao giờ lo lắng về việc già đi”.
Theo Fox News