Gia tộc đô vật Von Erich chỉ trích những điểm “sai lệch đến đau lòng” trong phim “Iron Claw”, đồng thời kêu gọi làm phim tài liệu về gia đình.

Bộ phim “The Iron Claw” (Nanh Vuốt Sắt) đã gây xôn xao dư luận khi tái hiện lại câu chuyện bi thương của gia đình Von Erich, một династия đô vật lừng lẫy. Tuy nhiên, Kevin Von Erich, người con trai còn sống sót duy nhất, đã lên tiếng chỉ ra những sai lệch “đau lòng” trong bộ phim này.

Trong một tập mới của “Hollywood Demons” trên Investigation Discovery (ID), Kevin đã kể lại chi tiết lịch sử gia đình và những mất mát bi thảm của năm người anh em: Jack Jr., Kerry, David, Mike và Chris. Những cái chết sớm của họ, cùng với những thành công trên sàn đấu, đã tạo nên một “lời nguyền Von Erich” đầy ám ảnh.

Kevin chia sẻ rằng bộ phim đã bỏ qua hoàn toàn vai trò người chồng, người cha của Kerry. Trên thực tế, Kerry có hai con gái, Hollie và Lacey Von Erich, với người vợ Catherine Murray. Lacey nghẹn ngào: “Việc cha tôi không có vợ, không có con trong phim là một sự thiếu sót lớn, khiến tôi vô cùng đau lòng.”

Một chi tiết khác bị sai lệch là việc Kerry bị cưa chân. “The Iron Claw” cho rằng tai nạn xe máy đã trực tiếp dẫn đến điều này, nhưng sự thật là Kerry đã bị thương rất nặng ở chân, rồi tiếp tục thi đấu khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, và cuối cùng mới phải cắt cụt bàn chân.

Đáng chú ý nhất, bộ phim đã hoàn toàn bỏ qua Chris, người em út của gia đình Von Erich. Đạo diễn Sean Durkin giải thích với Variety rằng, việc đưa cả Mike và Chris vào phim sẽ tạo ra sự “lặp lại” không cần thiết, khiến bộ phim khó thực hiện.

Gia đình Von Erich cũng không đồng tình với việc khắc họa người cha Fritz như một nhân vật phản diện. Kevin thừa nhận rằng, ông từng trách cứ cha mình về những bi kịch của gia đình, đặc biệt là cái chết của Kerry. Tuy nhiên, ông cũng hiểu rằng, nỗi đau mất con của Fritz còn lớn hơn bất cứ điều gì.

Cuối cùng, Kevin khẳng định rằng, không ai trong gia đình đổ lỗi cho Fritz hay “lời nguyền Von Erich” về những cái chết của các anh em. “Sự thật là, kẻ xấu thực sự chính là chúng tôi,” Kevin nói. “Sự yếu đuối trong trái tim và tính cách của chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng. Dù thế nào đi nữa, đó cũng là một thử thách phải vượt qua. Suy nghĩ đó có lẽ đã trở nên nguy hiểm vào cuối cùng, nhưng đó là cách chúng tôi được nuôi dạy.”

Kevin kết luận: “Tình yêu giữa anh em là điều quan trọng nhất. Tôi biết tôi sẽ gặp lại các anh em của mình.”


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú