Lũ lụt nghiêm trọng tại vùng Texas Hill Country đã khiến hai người thiệt mạng, trong đó có ông John Mark Steward, 65 tuổi, bị lũ cuốn trôi tại Kerrville. Gia đình ông đang đau buồn trước sự ra đi đột ngột của một người đàn ông yêu thương cộng đồng.
Theo tin từ FOX 7 Austin, vụ lũ lụt lịch sử vừa qua đã để lại hậu quả nặng nề. Cầu FM 481 ở Hạt Uvalde đã bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn. Thống đốc Greg Abbott đã ban bố tình trạng thiên tai lớn cho 28 hạt bị ảnh hưởng nặng nề nhất, mở đường cho viện trợ liên bang.
Trong khi đó, tại Kerrville, gia đình ông Mark Steward đang phải đối mặt với mất mát lớn. Ông Steward và vợ sống trong một căn nhà di động đã bị dòng nước lũ cuốn vào một con suối. Anh trai của nạn nhân, ông Stephen Steward, chia sẻ sự đau đớn và cho biết Mark là một người đàn ông tốt bụng, luôn quan tâm đến mọi người. Mark Steward là cựu học sinh Trường Trung học Westlake, đã tốt nghiệp năm 1979, từng tham gia các hoạt động thể thao và ca hát.
Gia đình ông Steward đang tập trung vào việc chữa lành vết thương lòng cùng với cộng đồng vùng Hill Country sau thảm kịch.



