EL CAMPO, Texas – Một gia đình ở El Campo đang tìm kiếm câu trả lời sau khi con lợn cưng Rosie của họ bị bắn chết ngay tại nhà riêng trên đường FM 441.
Phóng viên Corley Peel của KPRC 2 đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với gia đình, những người đang đấu tranh để đòi lại công bằng cho cái chết của Rosie.
Gia đình cho biết Rosie không chỉ là một con vật cưng; nó nặng hơn 270 kg và là một thành viên được yêu quý của gia đình Janak.
Laura Janak, chủ của Rosie, kể lại: “Nó thực sự đến như một đứa trẻ được cho ăn bằng bình sữa”.
Laura mô tả Rosie lớn lên cùng với các cháu của mình, ngủ với chúng và thậm chí còn được huấn luyện trong nhà.
Bi kịch xảy ra vào ngày 12 tháng 4 khi Laura nhận được một cuộc điện thoại đau lòng từ một người hàng xóm.
Laura nhớ lại: “Tôi nhận được cuộc gọi từ hàng xóm. Tôi rất tiếc khi phải gọi cho bạn, nói với bạn điều này. Anh ấy nói, ‘Rosie, nó chết rồi’”.
Theo một người hàng xóm, Rosie đã ra khỏi cổng và được nhìn thấy trên đường từ nhà. Joe Soliz cho biết anh ta đã chứng kiến một chiếc xe tải gần Rosie, nổ súng trước khi mặt trời lặn.
Soliz cố gắng gọi Rosie khi chiếc xe tải đuổi theo nó. Anh ta nói rằng ai đó trong xe tải đã bắn vào Rosie, trúng nó. Anh ta nói rằng nó đã chạy trở lại nhà, nhưng kẻ bắn súng đã bắn thêm nhiều phát nữa vào nó. Soliz cho biết Rosie đã bị trúng 3 viên đạn và chết. Anh nghe thấy tổng cộng mười hai tiếng súng trong vụ việc.
Laura nói: “Nó thực sự đã chảy máu đến chết. Không có cách nào để cứu nó, không khâu được, không kéo được viên đạn nào ra. Nó đã phải chịu đựng”.
Động cơ của vụ nổ súng vẫn chưa rõ ràng, nhưng Laura biết rằng Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Wharton đã mở một cuộc điều tra về vụ việc.
Laura nói: “Đó không phải là săn bắn. Đó là hành vi giết người thuần túy. Nó đã bị sát hại”.
Rosie hiện được chôn cất trong sân nhà của gia đình, không xa nơi nó từng ngủ.
Laura nói thêm: “Nó không phải là một món quà. Tôi muốn công lý”, bày tỏ mong muốn có được sự giải trình.
KPRC2 đã liên hệ với Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Wharton để bình luận nhưng được thông báo rằng không có ai có mặt vào chiều thứ Sáu. Hiện tại, không có mô tả nào về bất kỳ nghi phạm nào, nhưng bất kỳ ai có thông tin đều được khuyến khích liên hệ với Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Wharton theo số (979) 532-1550. Tổ chức Texas Blessings Rescue đang treo thưởng 1.000 đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ (979) 479-0627.
Nguồn: KPRC Click2Houston